0
Chịu đời biển mặn từ lâu
Như đời mẹ chịu dãi dầu nắng sương
Biển là bóng dáng quê hương
Là lời ru của yêu thương, dạt dào
0
Một ngày,
đất tổ Phong Châu
nghìn sau
trắng xóa
mái đầu thời gian
0
Sáng sớm mai 25.2, nhà văn Triệu Xuân sẽ lên Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM để tiến hành một số xét nghiệm cần thiết trước khi được chuyển tiếp qua Bệnh viện Ung bướu để tiến hành phẫu thuật và xạ trị K phổi.
0
Lo lắng tiếng nói, chữ viết của dân tộc Thái ở Thanh Hóa bị mai một, sau khi nghỉ hưu, ông Hà Nam Ninh đã không ngơi nghỉ đi sưu tầm, nghiên cứu và truyền dạy chữ Thái như một xứ mệnh thiêng liêng.
0
Như ngàn giọt nắngban mai
Theo thời gian nối giữa ngày và đêm
Theo từng con nước trôi êm
Từng bông lúa trổ xanh thêm đường làng
1
Nếu bạn muốn tỏ tình bằng thơ với người thầm thương trộm nhớ mà chẳng rành thơ văn, đừng lo, cứ lên Facebook, sẽ có vô vàn 'thánh thơ' giúp bạn.
1
Bừng bừng nham thạch trào tuôn sục sôi trong lồng ngực
Những đứt gãy kiến tạo địa tầng thầm lạnh kỷ cô đơn
Nhí nhảnh nõn nà dậy thì ghì chặt
Vui buồn ấm lạnh thật nguồn cơn