Mùa sen ở trong tôi - Thơ của Nam Thanh

26/06/2022 08:30 GMT+7

Luôn có mùa sen ở trong tôi Có ngọn gió thổi tôi về mùa hạ Có dòng sông chảy tôi về làng quê

Tôi chọn đường đi của giọt sương
Bay trong cõi trần mà thanh khiết
Tôi chọn đường đến của giọt nắng
Ủ trái chín vàng thơm
Tôi chọn đường vươn của bông sen
Ngát hương từ bùn đất
Tôi chọn nụ cười sen
Bừng tươi trong lửa hè thiêu đốt
Làm con đường đến với em
Tôi thấy mình nở một đóa sen
Khi gần em khi xa em sen càng thơm…

Và đời tôi xòe biếc chiếc lá sen
Chở che nắng mưa trong em
Cùng xoay giở trở nghiêng mặt lá

Tìm lại bình yên trước bão gió cuộc đời
Hương sen dâng thơm tiếng chuông chùa
Nhập cõi hư vào cõi thực
Tôi đang hòa mình vào trời đất
Và hồn nâng bay theo hương…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.