Tạ ơn nỗi buồn - Thơ của Khét

Khét
Thơ
19/11/2023 08:30 GMT+7

Trăng về trong phố ngày mưa

Ta ngồi lại với ngày xưa ngỡ ngàng

Trăng về vướng gót lang thang

Soi ta xếp lại ngổn ngang xanh lòng


Trăng về ướp mấy mùa đông

Người - ta từ độ sang sông trăng nào


Trăng về soi bóng thấp cao

Bóng ta bóng phố bóng nào buồn hơn


Gục đầu bóng lại dỗi hờn

Người cho ta biết tạ ơn nỗi buồn. 

Tạ ơn nỗi buồn - Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.