Sài Gòn mưa - Thơ của P.N.Thường Đoan

05/11/2023 08:30 GMT+7

.

Sài Gòn Mưa - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

thịnh nộ và giận dữ

những cơn mưa như trút

phố bỗng co ro


không còn thấy những cao ốc

chỉ mờ mịt nước

giông gió hả hê cười


những con sóc run rẩy trong hốc cây

đôi mắt vẫn trong veo nhìn sấm sét

tin rằng sẽ bình yên


đàn bồ câu trốn trên nóc tháp

nhà thờ lơi tiếng chuông

con đường hai chiều vắng lặng


người vỉa hè nhìn cây cỏ vỉa hè tả tơi

trái tim nhân hậu cấy lên lộ nhựa

ngày mai mầm non sẽ nẩy

mặt trời buổi chiều sẽ lại chói sáng


lầu năm

mưa thốc nước tràn ngập

hành lang khát nắng.

Sài Gòn mưa

mùa thu thong thả vàng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.