Tập thơ thiếu nhi 'Chúc ngủ ngon!' của nhà thơ Nguyễn Phong Việt xuất bản song ngữ

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
03/11/2023 10:59 GMT+7

Sau hai tập thơ song ngữ Anh - Việt 'Xin chào những buổi sáng' (2018) và 'Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ' (2021), nhà thơ Nguyễn Phong Việt vừa cho ra mắt tập thơ song ngữ thứ ba: 'Chúc ngủ ngon!' (do NXB Hội Nhà văn ấn hành), dành cho các độc giả nhỏ tuổi.

Với tập thơ song ngữ Chúc ngủ ngon! vừa phát hành, nhà thơ Nguyễn Phong Việt như tạm gác bỏ hết những nỗi niềm và bao lo toan mệt nhọc người lớn, để trở về với thế giới thiếu nhi. Nơi ấy nhà thơ thả hồn nhẹ nhàng trong sự hồn nhiên của chính mình ngày trước cùng đứa con trai nhỏ của anh bây giờ.

Tập thơ thiếu nhi 'Chúc ngủ ngon!' của nhà thơ Nguyễn Phong Việt xuất bản song ngữ - Ảnh 1.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt

NVCC

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt là tác giả có nhiều tập thơ bán chạy trong hơn 10 năm qua được độc giả rất yêu thích: Đi qua thương nhớ, Từ yêu đến thương, Sinh ra để cô đơn, Chỉ cần tin mình là duy nhất, Đã đi qua thương nhớ... Và tuy mải mê với cuộc mưu sinh, anh vẫn tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi, túc tắc làm thơ cho các em nhỏ để có ấn phẩm xinh xinh "như viên kẹo me" xuất hiện vào những ngày đầu tháng 11 này.

Tập thơ song ngữ Chúc ngủ ngon! được họa sĩ Đặng Hồng Quân chăm chút ở phần minh họa và bìa sách. Đặng Hồng Quân cũng chính là người sát cánh với nhà thơ Nguyễn Phong Việt ở cả 2 tập thơ thiếu nhi trước đó Xin chào những buổi sángNhững chiếc ghế trong căn bếp nhỏ từng được bạn nhỏ yêu thích.

Dịch giả Rosy Giang Trần - một người cũng rất tâm huyết với mảng sách thiếu nhi Việt Nam và việc đưa sách Việt ra thế giới đã chuyển ngữ tác phẩm dễ thương này. 

Và không chỉ hình thức đẹp, 30 bài thơ trong tập thơ song ngữ Chúc ngủ ngon! là 30 câu chuyện về gia đình, tình mẫu tử thiêng liêng dưới góc nhìn con trẻ thực sự xúc động:

"Chúc ngủ ngon ba mẹ

cùng gối ôm dịu dàng

để giấc mơ khép cửa

nhoẻn miệng cười yêu thương!"

(Trích Chúc ngủ ngon)

Hay những nhìn nhận về thế giới xung quanh bắt đầu từ chính bản thân các em:

"Chiếc bóng là của mình

nhưng lại nằm trên vách

bóng không đi linh tinh

nếu mình thường ngăn nắp.


Khi mặt trời sau lưng

thì bóng dài trước mặt

luôn gắn bó yêu thương

vui buồn không giấu cất.

Bóng và mình bên nhau

từng bước chân khăng khít

như mẹ cha trong đời

dõi theo con mải miết!"

(Chiếc bóng của mình)

Tập thơ thiếu nhi 'Chúc ngủ ngon!' của nhà thơ Nguyễn Phong Việt xuất bản song ngữ - Ảnh 2.

Bìa tập thơ Chúc ngủ ngon! của nhà thơ Nguyễn Phong Việt

Tập thơ thiếu nhi 'Chúc ngủ ngon!' của nhà thơ Nguyễn Phong Việt xuất bản song ngữ - Ảnh 3.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn VN (giữa) trao tặng chương trình Sách miễn phí cho trẻ em miền núi và vùng sâu vùng xa, trong đó có tập thơ Chúc ngủ ngon! của nhà thơ Nguyễn Phong Việt

NVCC

Và chỉ với tình thương con trẻ vô bờ, nhà thơ Nguyễn Phong Việt mới có những câu thơ "tan chảy" đến vậy: 

"Con muốn làm cánh chim

đến trời cao biển rộng

nhưng từ trong sâu thẳm

ước mãi bên cạnh ba!"

(Ước mãi bên cạnh ba)

Theo thông tin từ nhà thơ Nguyễn Phong Việt: "Sẽ có 5.000 bản in trong tổng số 7.000 bản in của tập thơ song ngữ Chúc ngủ ngon! đồng hành với chương trình Sách miễn phí cho trẻ em miền núi và vùng sâu vùng xa của Hội Nhà văn Việt Nam trong hai năm (2023 - 2024)". Mới đây, chương trình vừa đến điểm trường ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) để trao tặng cho các bạn nhỏ nơi đây tác phẩm song ngữ thứ ba của nhà thơ tài hoa đất Phú Yên Nguyễn Phong Việt. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.