Dưới vòm non xanh ngọc - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã

28/01/2024 08:30 GMT+7

Đi cả đời
Ta lại về ăn Tết
Tết thâm sâu
Tết đầy đặn tâm hồn

Những vị ngọt đã tan trong đầu lưỡi
Những đắng cay thẩm thấu tận đáy lòng
Những cơn bão đã luồn vào hơi thở
Bụi dặm trường đã gội rửa giếng khơi

Được mất hơn thua nhẹ như áng mây trôi...

Phiền muộn dựng cây nêu
Treo trước gió chùm bình an phơ phất
Đêm trừ tịch cữ kiêng
Để dành lòng xông đất
Hái nhánh lộc chùa treo lên sợi khói thơm

Hoa đào nở trong lắc thắc mưa phùn
Cành mai vàng như em thơ áo mới
Hoa vạn thọ, hoa mào gà, hoa cúc
Mỗi sắc thanh cao, mỗi loài phúc lộc

Sáng nay thơm
Dưới vòm non xanh ngọc
Tiếng chim chuyền lá mới nắng cong cong
Chồi yêu thương hóa nguyên đán tinh ròng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.