Chiều nay áo mão về với Huế - Thơ của Bách Mỵ

10/12/2023 08:30 GMT+7

Chiều nay áo mão về với Huế - Thơ của Bách Mỵ - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Về lại Huế giữa mùa non nước lặng
Tóc thênh thang lối cũ Duyệt Thị Đường
Trăm tiếng hát vận vào trong huyết mạch
Đôi hài xưa trẩy gót thự Thanh Bình

Về Huế chén trà sen thơm mộng
Mưa nắng cạn vào thuở núi Ngự hoài thai
Trăng chiếu chỉ rọi trên thềm nhung nhớ
Nào yên cương mà nước mắt chực lên đường!

Yêng hỡi! Ngọn đuốc trời đã rọi
Có mây xanh và gió lạnh của mùa thương
Hoa sứ xòe hương trinh bạch
Những tuần trà đã cháy mỏi âu lo

Yêng hỡi!
Huế đứng như buổi chiều lặng gió
Trên đôi hia chèo lái mặt trời
Trăng đã xuyến đến bờ thơ cổ kính
Một hàng cây bê (*) tịch mịch đến cùng

Mấy năm tròn rồi mấy năm vuông
Đem chân trời áp vào nơi góc bể
Tam Giang nâng bàn tay cung cấm
Nhận diện xa xưa bằng nụ cười hiền

Những lối mòn dạn gió dày sương
Búi tóc mạ cài cành hoa đằng đẵng
Thương như thể đôi tay người cắp nón
Lẽo đẽo theo sau một tiếng trống chầu.

Yêng hỡi! Kim bài năm tháng trao tay
Người gác cổng hồi hương từ tam đợi
Thánh đường rêu phong tiếng hát
Cổng Tam quan nắng Huế đãi mưa ngàn

Chiều nay áo mão về với Huế
Nỗi cách xa vây kín lấy hoàng thành
Đây những chỗ ngồi có tên tàng thức
Cúi mặt bước qua một khoảng trống ngậm ngùi

Yêng hỡi! Ngọn đèn đã rọi trăm năm
Người kết mão từ quan về hát dạo
Có tiếng gọi hậu trường chưa kịp dứt
Diệu kỳ thay chiều tím đã dâng đầy!

-----------------------

(*) xuyến, bê là những động tác vũ đạo
trong nghệ thuật tuồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.