3
Sau những lý giải về hình tượng ngựa hay xuất hiện ở lăng các vua triều Nguyễn thì việc giải mã hai câu thơ nổi tiếng ở Huế: “Mê gì như mê tổ tôm/Mê ngựa Thượng Tứ, mê nôm Thúy Kiều” trong Huế triều Nguyễn một cái nhìn lại bàn đến chuyện ngựa thật.
3
Bản vẽ dãy phòng học trường dòng Franciscaines Missionnaires de Marie, hay còn có tên gọi khác là trường Thương-Mãi Franciscaines (Đà Lạt) vào năm 1961 của kiến trúc sư Phạm Khánh Chù (1909 -1991) để lại nhiều dấu ấn.
2
Những ngày qua, vụ tai nạn trong khi tháo dỡ đan viện Benedict/tu viện cổ Franciscaines khiến 2 công nhân thiệt mạng càng làm dấy lên sự quan tâm của người yêu Đà Lạt đối với số phận công trình có kiến trúc rất đẹp này.
5
Với chiều dài lúc khánh thành là 30 km, Xa lộ Biên Hòa chạy từ Sài Gòn tới Biên Hòa là công trình giao thông nổi tiếng thời đó, với nhiều ưu điểm và hiện đại bậc nhất nên nhiều câu chuyện thực hư cứ thế thêu dệt?
12
Xa lộ Biên Hòa xưa (nay là xa lộ Hà Nội) thẳng tắp cho những làn xe vào Nam, ra Bắc hoặc từ TP.HCM đi miền Đông Nam Bộ, nhưng ít ai biết, đằng sau huyết mạch lưu thông này có nhiều câu chuyện khá bí ẩn.
0
Cho đến năm 1912, đôi guốc đóng theo kiểu Sài Gòn đã có tiếng lan ra tới Hà Nội.
1
Viết về đời Phụ chánh Nguyễn Văn Tường - đại quan dưới triều Tự Đức và ba triều vua kế tiếp vào khoảng hậu bán thế kỷ 19, cũng chính là soi lại lịch sử của một triều đại.
8
Vào tham quan lăng mộ các vua nhà Nguyễn ở Huế, du khách thường bắt gặp hình tượng con ngựa luôn xuất hiện hoành tráng tại nơi chốn linh thiêng này. Chắc hẳn có lý do riêng gì đó mà ngựa mới được tôn vinh đến như vậy.
5
Chuyện vua Tự Đức bị bệnh đậu mùa không con nhưng lại có tới ba con nuôi: Ưng Chân, Ưng Đường và Ưng Đăng/Hổ sử sách đều có chép lại. Vì vậy, việc chọn ai truyền ngôi cũng là “bài toán” đau đầu sau này của ông.