Chưa kịp thuốc chó hàng xóm, người chết, kẻ vào tù

26/11/2014 17:20 GMT+7

(TNO) Ngày 26.11, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân TP.HCM bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm 17 năm tù đối với bị cáo Từ Chí Thanh (44 tuổi, ngụ Bến Tre) về tội “ Giết người ”.


Bị cáo Thanh tại phiên tòa phúc thẩm

Tại tòa, Thanh khai nhận mình là anh em con chú bác với anh Dương Văn Công.

Trong một lần đi nhậu, anh Công tỏ vẻ bực tức vì vợ anh bị chó nhà hàng xóm cắn. Sau đó, anh Công nói với Thanh sẽ dọa thuốc chết chó hàng xóm.

Chiều 11.5.2014, sau khi nhậu, Thanh điện thoại cho Công hỏi về việc thuốc chó. Trong lúc có men rượu trong người, Công xẵng giọng trả lời, và nói là không chơi với Thanh nữa, rồi cúp máy. Bực tức vì bị Công xưng hô mày tao, Thanh liền lấy đèn pin và con dao qua nhà định bụng đánh nhau với Công.

Đến nhà Công, Thanh gọi cửa. Sau đó, giữa hai người xảy ra cự cãi, xô xát. Thanh dùng dao đâm vào ngực trái của Công khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Theo kết quả giám định, nạn nhân bị thương ở xương ức, gan và thủng tim.

Hội đồng xét xử nhận định chỉ vì một phút nóng giận khi có rượu trong người mà bị cáo tàn nhẫn tấn công nạn nhân bằng nhát dao chí mạng. Vì vậy, tòa giữ nguyên mức án của TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên trước đó.

Tin, ảnh: Phan Thương

>> Thái Lan bắt đầu bếp Việt Nam bị nghi giết người
>> Tài xế xe thồ giết người lãnh 7 năm tù
>> Bị án giết người hàng loạt được cưới vợ… trong tù
>> Hầu tòa vì nhậu say giết người
>> Nhậu say, giết người vì nhớ thù xưa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.