Thật kỳ lạ là các đinh sắt này không đâm thủng hệ tiêu hóa của ông.
Các bác sĩ đã quay phim và chiếu lại cho các bác sĩ khác của Đại học Y Calcutta (Ấn Độ) xem.
“Những đinh sắt này đã được lấy ra từ ruột của một người đàn ông. Chúng tạo thành một khối có kích thước lớn và rất bén. Nhưng thật may mắn, không có lỗ thủng nào trong hệ tiêu hóa của người đàn ông này”, bác sĩ Siddhartha Biswas nói với SWNS.
Họ đã rạch một đường 10 cm trên bụng và sử dụng nam châm để lấy đinh sắt ra. Cuộc phẫu thuật đã được thực hiện đầu tuần này, kéo dài 1 giờ 45 phút.
tin liên quan
Cứu người đàn ông tự cắt... 'của quý' rồi quăng xuống ao
Ngày 18.10, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng Khoa nam học, Bệnh viện (BV) Bình Dân (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa cấp cứu và nối "của quý" cho bệnh nhân 45 tuổi (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) vì ông này tự cắt của mình.