0
Nhân chuyến công tác đầu năm mới, Hoa hậu H’Hen Niê đã cùng thanh thiếu niên tại đảo Phú Quý (Bình Thuận) tham gia vệ sinh môi trường biển.
1
Mọi người hay gọi Giang Thị Kim Cúc (32 tuổi, ngụ TP.HCM) bằng cái tên 'Cúc... rác'. Sở dĩ gọi vậy là do cô gái này chuyên tổ chức các hoạt động gom rác ở cộng đồng và đã sáng lập nhóm Green Trips VietNam.
0
Ngày 30.7.2020, hàng trăm thanh niên đã tham gia dọn sạch rác ở bờ biển Trà Cổ, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
0
Cậu bé Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6 “đốn tim” cộng đồng mạng bởi hành động nhặt rác thông miệng cống đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.
0
Nhiều tháng qua, người dân ven bờ sông Hàn (Đà Nẵng) tỏ ra thích thú với đội hình những thanh niên vừa kết hợp tham gia hoạt động thể thao trên sông nước vừa thu gom rác trôi nổi trên bề mặt sông.
1
Trên đường đi học về, một học sinh lớp 6 ở Đồng Nai đã dừng lại nhặt rác làm thông miệng cống thoát nước. Hành động cao đẹp này được một camera của người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội làm ‘đốn tim’ dân mạng. Chúng tôi đã đến gặp cậu bé.
0
Trời chang chang nắng, những đôi chân bé xíu, đen nhẻm lấm lem đất cát cứ thế bước đi trên con đường bỏng rát. Chốc chốc, giẫm phải viên sỏi, cái dáng mảnh khảnh ấy nhảy cẫng lên xuýt xoa đau buốt...
1
Sau nới lỏng giãn cách xã hội, lại tái diễn tình trạng du khách vứt rác bừa bãi ở các địa điểm du lịch, một số bạn trẻ ở Hà Tĩnh đã đi thu gom rác để trả lại cảnh quan sạch đẹp trong lành.
0
Giữa những ngày mọi người lo lắng vì dịch Covid-19, hơn 200 thành viên HAGL ra quân dọn rác hơn 7 km, từ đại bản doanh đội lên đến đỉnh Hàm Rồng.
1
Nhóm thanh niên khuyết tật tại Đà Nẵng vốn khó khăn trong vận động, đi lại, nghe nhìn… nhưng điều đó không cản trở họ góp sức cho môi trường xanh, sạch.
0
Một nhóm thanh niên khuyết tật tại Đà Nẵng gặp khó khăn trong việc vận động, đi lại, nghe nhìn… nhưng không vì vậy mà họ gặp khó trong việc lan tỏa ý niệm bảo vệ môi trường. Mỗi sáng chủ nhật họ đều đi nhặt rác.
1
Giữa bãi rác, những người đàn ông làm nghề ve chai vẫn có thể làm bàn nhậu "dã chiến", lai rai buổi chiều. Họ uống không nhiều, "mồi" cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng họ biết chắt chiu những niềm vui trong cái nghề rất... nặng mùi.