Chuyện tử tế: Người đàn ông nhặt rác ở thác Vực Hòm

08/04/2024 07:55 GMT+7

Suốt 5 năm qua, du khách đến tham quan thác Vực Hòm (xã An Lĩnh, H.Tuy An, Phú Yên) đã quen với hình ảnh người đàn ông đội nắng, đội mưa nhặt rác, góp phần giữ gìn cảnh quan nơi đây.

Đã thành thói quen, vào những ngày lễ tết, ngày nghỉ, ông Đỗ Ngọc Sơn (67 tuổi, ở thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh) đi bộ hơn 1 km từ nhà vào thác Vực Hòm để nhặt rác. Năm 2019, ông Sơn thấy khách đến tham quan, ăn uống, cắm trại qua đêm tại thác Vực Hòm khá nhiều nhưng sau khi ra về không dọn dẹp, rác vứt bừa bộn. Đa số là bao ni lông khó phân hủy và đồ ăn thừa để qua đêm sẽ bốc mùi. Không thể nhìn thắng cảnh quê mình ngày càng nhếch nhác, ông Sơn gom rác lại rồi đốt, dần dà thành thói quen không bỏ được.

Chuyện tử tế: Người đàn ông nhặt rác ở thác Vực Hòm- Ảnh 1.

Ông Sơn vui vẻ với công việc giữ gìn vệ sinh tại khu vực thác Vực Hòm

NGÂN TRẦN

Cứ tầm 8 giờ sáng, ông cầm theo bao tải, thêm chai nước và gói cơm túc tắc vào thác Vực Hòm dọn rác. Ông Sơn ở đây cả ngày, đợi khi nào khách ra về hết mới gom rác lại để đốt vì sợ mùi khét làm ảnh hưởng du khách. "Ngày lễ, tết, khách đến nhiều lắm nên rác thải ra cũng nhiều lên, tôi mà không dọn thì hôm sau khách đến, lại không có không gian trong lành để vui chơi. Nếu buổi chiều không dọn kịp, thì tầm 5 giờ sáng hôm sau tôi lại vào dọn tiếp. Khi có việc nhà thì vợ gọi, tôi chạy về làm, xong lại chạy vào. Nhà cũng ít việc, già rồi không làm thuê mướn được nữa nên đi vậy thấy vui lắm", ông Sơn chia sẻ.

Được vợ ủng hộ nên ông Sơn rất vui vẻ với công việc của mình. Bà Biện Thị Tâm (63 tuổi, vợ ông Sơn) chia sẻ: "Tôi cũng ủng hộ ông nhà làm việc này. Làm nông quen chân tay rồi, giờ bảo ngồi không thì ông ấy không chịu nổi. Ổng thường ở cả ngày trong đó, đến chiều xong việc mới về nhà. Có nhiều người thấy thương cũng ủng hộ ít đồng để uống nước. Ông ấy không biết đi xe máy nên đi bộ, vừa khỏe người lại vừa an toàn".

Ngót nghét cũng đã 5 năm gắn bó với việc dọn rác ở thác Vực Hòm, ông Sơn cảm rất vui vẻ khi được góp phần giữ gìn cảnh quan thiên nhiên cũng như môi trường trong lành tại khu vực này. Chị Phạm Thị Tuyết (45 tuổi, hàng xóm của ông Sơn) cho biết: "Chú Sơn rất nhiệt tình. Không chỉ đảm bảo vệ sinh cho khu vực thác Vực Hòm mà chú ấy còn rất quan tâm đến khách tham quan. Mùa mưa năm ngoái, có đoàn khách đến cắm trại qua đêm thì gặp mưa. Trong đêm tối, chú Sơn đội đèn đi bộ vào gọi khách ra về chứ sợ nước mưa tràn ra, không an toàn".

Chuyện tử tế: Người đàn ông nhặt rác ở thác Vực Hòm- Ảnh 2.

Ông Sơn thu gom rác tại khu vực thác Vực Hòm

Theo ông Nguyễn Thanh Kim, Phó chủ tịch UBND xã An Lĩnh, hoạt động du lịch ở khu vực thác Vực Hòm là tự phát nên vấn đề quản lý rác thải còn gặp nhiều khó khăn. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực này chủ yếu là ở ý thức của du khách. "May mắn là mấy năm gần đây có ông Đỗ Ngọc Sơn tự nguyện thu gom rác, giữ vệ sinh môi trường tại thác Vực Hòm. Chính quyền rất khuyến khích và ủng hộ hành động đẹp của ông Sơn. Nhờ sự đóng góp của ông mà du khách đến tham quan thác Vực Hòm ngày càng nhiều hơn", ông Kim nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.