Gen Z sống xanh

30/07/2023 06:05 GMT+7

Cháu tôi năm nay 16 tuổi, xếp theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ là gen Z, thông báo sẽ tham gia nhóm tình nguyện đi nhặt rác cuối tuần theo hoạt động của Đoàn để lan tỏa hành động sống xanh trong cộng đồng.

Trong bữa cơm chiều, cậu cháu hồ hởi khoe về cộng đồng sống xanh của thế hệ mình, gồm những người trẻ sinh từ 2001 - 2009. Cộng đồng trẻ có nhiều nhóm phát triển trên toàn quốc với những hành trình thu nhặt rác tại các công viên, vớt rác tại các kênh rạch, và phổ biến việc chung tay bảo vệ môi trường.

Chuyện làm tôi nhớ có lần đi bộ ngang khu vực cầu Lê Văn Sỹ, Q.3 (TP.HCM), nhìn dòng kênh lềnh bềnh rác chợt lắc đầu ngao ngán. Từ lâu lắm rồi, việc vứt rác ra các kênh rạch của TP này dường như lẽ hiển nhiên, nhất là những người buôn bán quanh khu vực các con kênh. Họ nghĩ nước lên sẽ cuốn rác theo dòng mà trôi đi nơi khác, chứ nơi họ sống sẽ không có rác. Ai cũng nghĩ thế nên bao nhiêu con kênh của TP thì cũng là bấy nhiêu nơi rác cứ trôi nổi ngay vào bờ. Và các dòng kênh dù nhiều lần cải tạo, nạo vét, vớt rác nhưng vẫn ngập rác.

Tôi theo dõi cộng đồng Xanh Việt Nam (tổ chức phi lợi nhuận hoạt động về bảo vệ môi trường và các hoạt động thiện nguyện được thành lập bởi những bạn trẻ yêu môi trường trên khắp cả nước) và ấn tượng bởi sự miệt mài cho các hành trình vì môi trường của họ. Hầu hết đều là người trẻ, họ đến với nhau bằng tình yêu với môi trường, một hy vọng cho Việt Nam xanh lành. Hầu hết các hoạt động của Xanh Việt Nam đều gắn với các đoàn viên, thanh niên tại các trường THPT, cao đẳng, đại học. Đây chính là lực lượng nòng cốt trên các mặt trận sống xanh với các chương trình hành động cụ thể. Chính những bạn trẻ này mới là thế hệ tiếp nối của tương lai. Vì thế, nâng cao ý thức sống xanh cho lớp trẻ mới chính là bước đi đúng đắn cho sự cải thiện môi trường trong tương lai. Nhiệt huyết và tư duy trẻ khiến hành động vì môi trường của các bạn trẻ miệt mài, sáng tạo và thiết thực hơn.

Trong muôn vàn hình thức giải trí cuối tuần thì chọn cách sống xanh có lẽ chính là một nếp sống đẹp nhất của gen Z mà tôi cảm thấy cần được lan tỏa trên bình diện sâu, rộng với cộng đồng. Bởi lẽ, còn không ít bạn trẻ đang dành những ngày cuối tuần ngủ vùi trong chăn nệm, nhiều bạn chọn "tán hươu nói vượn" bên ly cà phê, hoặc đắm mình vào game, quay các clip vô bổ đăng tải lên mạng tìm like kiếm view thì bên ngoài, vẫn có những người trẻ chọn thức sớm và hành động theo lời con tim đầy trách nhiệm và rất tử tế.

Trở lại câu chuyện cậu cháu gen Z, chiều muộn cháu quay về với bộ đồ nhàu nhĩ đẫm mồ hôi, nhưng gương mặt rất vui và cười nói huyên thuyên. Một ngày cuối tuần mà theo cậu trai 16 tuổi là mệt nhưng mà vui. Nhặt rác trong các công viên của quận, được người dân cho uống nước, được cho trái cây ăn. Nhiều người dân cũng xung phong đi gom rác hộ. Sự lan tỏa từ các cô cậu gen Z một sáng cuối tuần khiến người dân cũng hồ hởi và ý thức hơn. Rác được bỏ gọn gàng vào thùng, không ai nỡ vứt bừa bãi khi thấy đám trẻ đang làm xanh sạch công viên hay các tuyến phố.

Tôi vẫn tin, có thể chỉ từ một nhóm nhỏ, những người trẻ này sẽ lan tỏa một thông điệp xanh sạch mạnh mẽ, bởi chính nhiệt huyết, sức trẻ, tư duy mới và chính sự vô tư với các hoạt động tử tế này của các em. Những điều tử tế luôn tự khắc có một sức mạnh đại đồng và phổ quát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.