Ăn quả nhớ người trồng cây

27/07/2023 04:13 GMT+7

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 năm nay diễn ra khắp cả nước với những hoạt động tri ân của lực lượng Đoàn thanh niên, của giới trẻ nhằm thực hiện lời căn dặn của tiền nhân: "Ăn quả nhớ người trồng cây".

Và chúng ta càng nhớ tới bức thư tâm huyết của Bác Hồ viết năm 1950 về ngày 27.7, "Ngày Đền ơn đáp nghĩa" này: "Ngày 27.7 là một ngày kỷ niệm. Mỗi năm đến ngày ấy, thì những người ái quốc Việt Nam càng tưởng nhớ đến anh em thương binh, tưởng nhớ đến các gia đình tử sĩ, tưởng nhớ đến những người vô danh anh hùng, hoặc đã hy sinh tính mệnh, hoặc đã góp một phần xương máu trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta.

… Tôi mong rằng các đoàn thể văn hóa, công nhân, nông dân, phụ nữ, nhi đồng, và các bộ đội hoặc đến an ủi thương binh và gia đình tử sĩ, hoặc viết thư hỏi thăm, ai sẵn quà gì thì biếu quà ấy để tỏ lòng thương mến. Nhân dịp này, tôi xin gửi một tháng lương để góp vào quỹ tổ chức". (Hồ Chí Minh)

Với ngày 27.7, lúc nào Bác Hồ cũng muốn tự mình nêu gương bằng một hành động biết ơn cụ thể, vì Bác cảm hiểu một cách sâu sắc những đóng góp bằng xương máu của các anh hùng, thương binh và liệt sĩ cho đại cuộc kháng chiến cứu nước.

Vì thế, hằng năm tới ngày 27.7, Đoàn thanh niên, các tổ chức xã hội, người dân Việt Nam lại tham gia làm những việc cụ thể để tỏ lòng biết ơn các anh hùng, thương binh và liệt sĩ.

Chúng ta căn bản được sống trong hòa bình từ 48 năm nay, nên những hoạt động hằng năm nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ càng có ý nghĩa nhắc nhở toàn dân không bao giờ quên những hy sinh xương máu của những người đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc.

Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong ngày đặc biệt xúc động này càng cụ thể, càng thực tế bao nhiêu càng có ý nghĩa bấy nhiêu.

Chăm sóc những gia đình liệt sĩ, những gia đình thương binh, thăm viếng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây những ngôi nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách nghèo khổ, học tập gương Bác Hồ góp những đồng tiền nhỏ bé của mình vào những việc nghĩa lớn lao, tất cả những hoạt động thực tế ấy chính là thể hiện tấm lòng của tất cả chúng ta biết ơn các anh hùng thương binh, liệt sĩ. Lòng biết ơn là một phẩm chất vào hàng cao cả nhất của con người. Với người Việt Nam càng như vậy.

Lòng yêu nước của người Việt Nam cũng bắt đầu từ lòng biết ơn những người đã hy sinh vì nước. Với thế hệ trẻ, điều này càng trở nên quan thiết. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã hướng người trẻ tới những hoạt động biết ơn cụ thể này, và đó là một điểm son cho Đoàn. Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa này cần được thực hiện trong suốt năm, chứ không chỉ vào ngày 27.7.

Với những người lớn tuổi từng tham gia kháng chiến, thì cùng các bạn trẻ làm điều tốt đẹp nhân ngày 27.7 cũng là để nhớ lại những đồng đội của mình đã hy sinh, đã phải mang thương tật suốt đời. Ngày 27.7 đã trở thành Ngày Biết ơn của toàn dân tộc với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.