Nhóm bạn trẻ nhặt rác quanh đảo Phú Quý

Thảo Phương
Thảo Phương
18/05/2023 08:00 GMT+7

Với mong muốn làm sạch bãi biển, hướng tới một hòn đảo không rác, nhiều bạn trẻ dù là khách du lịch hay người bản địa cũng đều chung tay nhặt rác, làm sạch đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).

‏Những ngày gần đây, các khu vực bờ kè, ven bãi biển ở đảo Phú Quý nhộn nhịp hơn hẳn vào mỗi buổi chiều bởi tiếng cười của các bạn trẻ khi tham gia nhặt rác. Hoạt động này do một cô nàng gen Z Tạ Thị Thùy (23 tuổi), quê ở tỉnh Thái Nguyên khởi xướng khi đi du lịch ở đảo Phú Quý.‏

Nhóm bạn trẻ nhặt rác quanh đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Nhóm bạn trẻ cùng nhau nhặt rác ở đảo Phú Quý

NVCC

Tự thấy mình phải có trách nhiệm với thiên nhiên

‏"Mục đích của mình khi ra đảo là để nghỉ ngơi nhưng ngày nào cũng ăn, ngủ rồi đi chơi, mình thấy nhàm chán nên mới nảy ra ý định nhặt rác quanh đảo, kêu gọi mọi người cùng chung tay làm sạch môi trường biển, đảo. Sau khi chia sẻ dự định này lên Facebook, mình được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình", Thùy chia sẻ. 

Nhóm bạn trẻ nhặt rác quanh đảo Phú Quý - Ảnh 2.

Tạ Thị Thùy là cô gái kêu gọi mọi người cùng nhặt rác

NVCC

‏Ngay sau khi được mọi người ủng hộ, Thùy cùng nhiều bạn trẻ khác bắt tay vào nhặt rác kể từ ngày 14.5. Thùy cho biết ngày đầu tiên chỉ có khoảng hơn 10 người tham gia nhưng đến ngày thứ 3 đã có đến 20 người cùng nhặt rác. 

"Trên tinh thần tự nguyện nên ai rảnh thời gian nào thì tham gia, có thể 5 phút, 10 phút, cả buổi hay cả tuần… Bởi ai cũng đều có công việc riêng nên góp sức được bao nhiêu cũng đều trân quý cả", Thùy chia sẻ. 

Nhóm bạn trẻ nhặt rác quanh đảo Phú Quý - Ảnh 3.

Mỗi người một tay, góp sức dọn sạch rác trên đảo

NVCC

Những người tham gia nhặt rác phần lớn là các bạn trẻ, học sinh, hướng dẫn viên, khách du lịch, người dân địa phương... Có những người chưa từng quen biết nhau nhưng đi ngang thấy mọi người làm nên xắn tay vào phụ. Họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng tất cả đều yêu môi trường, tự thấy mình phải có trách nhiệm với thiên nhiên.

Nhóm bạn trẻ nhặt rác quanh đảo Phú Quý - Ảnh 4.

Họ là người địa phương, khách vãng lai, hướng dẫn viên... nhưng đều có chung tình yêu với môi trường

NVCC

‏Vừa ra đảo Phú Quý để du lịch được 3 ngày, nhưng Nguyễn Thành Trung (23 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương) đều đặn tham gia nhặt rác. Trung kể: "Đây là lần đầu tiên mình đi du lịch mà còn tham gia nhặt rác, với mình điều này không ảnh hưởng gì tới kỳ nghỉ, ngược lại còn rất ý nghĩa khi góp phần giúp hòn đảo có cảnh quan sạch đẹp".‏

‏Không những thế, hoạt động nhặt rác còn giúp chàng trai này có thêm bạn bè. "Với mình, hoạt động nhặt rác vừa góp phần làm sạch bãi biển vừa gắn kết được cộng đồng người trẻ cùng xây dựng ý thức bảo vệ môi trường. Mình từng có cơ hội đi du lịch nhiều nơi, thấy mọi người chưa ý thức được việc xả rác ra môi trường. Cho nên nếu có thể nhân rộng mô hình như thế này ở các địa điểm du lịch sẽ giúp tạo được hình ảnh một Việt Nam xanh - sạch - đẹp trong mắt du khách", Trung mong muốn.‏

Giúp mọi người có ý thức hơn để bảo vệ môi trường‏

‏Thời gian nhặt rác ở trên đảo bắt đầu từ 16 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Hoạt động sống xanh này không chỉ lan tỏa được tới nhiều bạn trẻ mà còn được người dân địa phương ủng hộ. Thùy kể: "Nhóm được mọi người góp tiền nhưng không nhận, chỉ nhận đá lạnh với bình nước to để uống, ngay cả chai nước suối nhỏ dù nhiều người ngỏ ý tặng tụi mình cũng không lấy vì muốn hạn chế chai nhựa. Ngoài ra, tụi mình được tài trợ kẹp gắp rác và găng tay bằng vải để có thể giặt lại sử dụng nhiều lần thay vì găng tay dùng một lần. Bao đựng rác tụi mình cũng đi xin bao cũ để sử dụng lại".‏

‏Là người dân địa phương, nhận thấy hòn đảo xinh đẹp nơi mình sinh sống đang ngày càng bị ô nhiễm, Châu Nhật Minh (27 tuổi), làm hướng dẫn viên du lịch ở đảo Phú Quý, cho biết: "Thấy mọi người chung tay nhặt rác mình rất vui. Vui vì không chỉ những người con ở đảo nhiệt tình tham gia mà ngay cả các bạn trẻ đến đây du lịch cũng rất có ý thức trong việc bảo vệ môi trường".‏

Hoạt động nhặt rác được nhiều bạn trẻ hưởng ứng

NVCC

Sau khi được cùng mọi người nhặt rác, Thùy chia sẻ: "Đi nhặt rác mệt nhưng không phải mệt vì rác nhiều mà vì mọi người nói chuyện vui làm mình cười hoài. Tự nhiên thấy mình như trở thành người bản địa, không muốn về nữa. Ban đầu mình dự định ra đây ở một tháng nhưng vì chưa quen thời tiết nên mấy ngày đầu rất muốn về. Bây giờ muốn ở lại tới khi nào nhặt rác xong một vòng quanh đảo mới về". ‏

‏Theo Thùy, do rác từ ngoài biển theo gió tấp vào bờ thường xuyên nên sẽ rất khó để làm sạch nhưng mọi người luôn cố gắng làm hết khả năng của mình. Hy vọng với sự chung ‏‏tay góp sức của nhiều người, số lượng rác sẽ giảm đáng kể và người dân cũng sẽ có ý thức hơn để bảo vệ môi trường.‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.