Lê Ký Thương 'Góp nắng cho cây'

27/10/2023 07:52 GMT+7

Được biết tới khá lâu trong giới sáng tác, Lê Ký Thương là một nghệ sĩ đa tài ở nhiều lĩnh vực: thơ, văn, dịch thuật, nghiên cứu phê bình, hội họa, điêu khắc...

Sinh trưởng ở Nha Trang (Khánh Hòa), trước khi chuyển vào TP.HCM làm việc từ thập niên 1990, ông từng vô cùng gắn bó và tâm huyết cũng như đóng góp rất nhiều cho ngành văn học nghệ thuật của tỉnh nhà. Ở tuổi về chiều, dù phải đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe nhưng khó ai nghĩ được ông lại có thể trò chuyện với trẻ con vừa trong trẻo hồn nhiên vừa vui vẻ ân cần mà tập thơ mới in Góp nắng cho cây là minh chứng.

Lê Ký Thương Góp nắng cho cây  - Ảnh 1.

Bìa sách

NXB

Góp nắng cho cây được Nhà xuất bản Kim Đồng in chính thức với số lượng 1.500 bản in trang trọng. Thơ cho trẻ con được thực hiện bằng cả tấm lòng yêu thương của những người đã từng là trẻ con, nên cuốn sách đáp ứng đủ các tiêu chí đẹp, bắt mắt, thú vị, khơi gợi. Mỗi bài thơ được trình bày trên một bức tranh của chính tác giả, thơ như tranh mà tranh như thơ, để độc giả lật từng trang cùng ngắm và đọc. Hạt cườm làm xâu chuỗi/Hoa bưởi làm bông tai/Cổ quàng khăn của mẹ/Dép của bà - mang ké/Bé soi gương làm duyên. Hoặc Biển thì rộng mênh mông/Dang tay ôm không xuể/Bé đào chiếc hố con/Nhốt biển cho đỡ nhớ... Một chiếc sào phơi lưới cũng biến thành con ngựa thân thương trong mắt em nhỏ, để rồi Ngựa quen bến thuyền/Cha quen biển cả/Lưới quen mùi cá/Nuôi con lớn dần/Lưng ngựa không còng/Lưng cha không thẳng/Lưới nhiều - gánh nặng/Con thay chân cha... Như lời giới thiệu của NXB Kim Đồng: "Những vần thơ tinh nghịch của ông tựa đốm nắng lấp lánh chiếu qua kẽ lá, từng chút một Góp nắng cho cây, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ đang lớn lên từng ngày".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.