Gần giao thừa, hoa kiểng vẫn tràn ngập chợ

Gia Bách
Gia Bách
09/02/2024 22:23 GMT+7

Chợ hoa kiểng ở Cà Mau vắng người mua, người bán lo lắng và bắt đầu di chuyển hoa để trả mặt bằng trước thời khắc chuẩn bị đón giao thừa.

Tối 9.2 (tức 30 tết), chợ hoa ở TP.Cà Mau (Cà Mau) vẫn còn tràn ngập hoa kiểng. Người bán liên tục chào mời nhưng người dân chỉ đứng xem.

Gần giao thừa, hoa kiểng vẫn tràn ngập chợ- Ảnh 1.

Đến gần 20 giờ ngày 9.2, hoa vẫn tràn ngập tại chợ

G.B

Ông Trần Thanh Phong (67 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) nói: "Tôi đem 400 gốc mai xuống Cà Mau bán từ ngày 27 tết, đến nay vẫn còn hơn 100 gốc. Với số lượng bán ra như vậy vẫn được xem là khá hơn so với nhiều người tại chợ hoa kiểng tết năm nay".

Gần giao thừa, hoa kiểng vẫn tràn ngập chợ- Ảnh 2.

Theo người bán thì, chợ hoa năm nay chỉ tiêu thụ mạnh những loài hoa, chậu hoa vài chục ngàn đồng

G.B

Cũng theo ông Phong, chợ hoa măm nay chỉ tiêu thụ được những loài hoa, chậu hoa có giá vài chục ngàn đồng. Quầy mai của ông chủ yếu chỉ tiêu thụ mạnh những gốc mai nhỏ, có giá từ 25.000 - 30.000 đồng, còn những gốc mai lớn có giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng rất ít người mua.

Cận giờ đón giao thừa, cũng như nhiều người khác, ông Phong bắt đầu di chuyển mai ra khỏi quầy để chuẩn bị trả mặt bằng,

Gần giao thừa, hoa kiểng vẫn tràn ngập chợ- Ảnh 3.

Do sắp đến tới giờ trả mặt bằng, người bán bắt đầu di chuyển mai ra khỏi quầy thuê để chờ xe vận chuyển về quê

G.B

Bà Nguyễn Thị Xa (57 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) cũng đem hơn 500 chậu hoa kiểng đến Cà Mau bán, chủ yếu là cúc mâm xôi, vạn thọ... Đến gần 20 giờ ngày 9.2, vẫn còn khoảng 200 chậu. "Những ngày trước đây, giá bán cho mỗi cặp 180.000 đồng, nay chỉ còn 100.000 đồng/cặp nhưng vẫn khó tiêu thụ hết", bà Xa nói.

Gần giao thừa, hoa kiểng vẫn tràn ngập chợ- Ảnh 4.

Vận chuyển mai có giá trị cao ra khỏi quầy thuê bán

G.B

"Tôi chỉ mong bán tới giao thừa sẽ không quá nhiều hàng để về nhà ăn tết, chứ sức mua như sáng giờ thì càng cận giao thừa giá hoa sẽ tiếp tục giảm thêm, người bán rất khó có lời", bà Xa nói.

Gần giao thừa, hoa kiểng vẫn tràn ngập chợ- Ảnh 5.

Bà Xa (đeo kính) mong bán từ đây tới giao thừa sẽ còn không quá nhiều hàng để về nhà ăn tết

G.B

Liên tục 6 năm, ông Nguyễn Tấn Lời (52 tuổi, ngụ Vĩnh Long) mang hoa kiểng xuống Cà Mau bán tết. Năm nay, ông mang khoảng 600 chậu hoa vạn thọ xuống bán, nhưng đến tới giờ trả mặt bằng chỉ bán được khoảng 50%. Mỗi cặp vạn thọ giá chỉ 50.000 nhưng vẫn rất vắng người mua.

"Năm nay, sức mua hoa kiểng của người người dân giảm. Giá cũng giảm nhưng vẫn vắng người mua. Nếu cứ tiếp tục giảm giá như vậy thì những nhà vườn như tôi rất khó có lời. Đó là chưa kể các khoản chi phí vận chuyển trong những ngày này đều tăng cao", ông Lời chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.