30 tết, nhiều chợ hoa TP.HCM vẫn hoa là hoa: Người buồn, người không mùa xuân

09/02/2024 12:33 GMT+7

Sáng nay 9.2 (30 tết), nhiều tiểu thương bán hoa ở chợ hoa tết Trên bến dưới thuyền mừng rỡ vì năm nay 'thắng lợi ngoài mong đợi', nhưng cũng có người 'không có mùa xuân'. Ai khóc, ai cười?

Ghi nhận lúc 8 giờ 30 phút sáng, chợ hoa tết Trên bến dưới thuyền vẫn nhộn nhịp khách mua, song không đông như những ngày trước đó.

Hoa cúc vạn thọ, hoa mai, hoa giấy vẫn rực rỡ một góc bến Bình Đông chờ khách tới mua.

"Năm nay không mùa xuân"

Đó là cách mà bà Nguyễn Thị Bé Bảy (66 tuổi) bán hoa mai ở chợ hoa này mô tả về tình hình buôn bán của thuyền mình tết năm nay, khi chỉ tay xuống thuyền cập bến, bà nói còn “ê hề" hoa mai nở rộ chưa có khách mua.

30 tết, nhiều chợ hoa TP.HCM vẫn hoa là hoa: Người buồn, người không mùa xuân- Ảnh 1.

Sáng nay, chợ hoa Trên bến dưới thuyền vẫn nhộn nhịp khách

CAO AN BIÊN

30 tết, nhiều chợ hoa TP.HCM vẫn hoa là hoa: Người buồn, người không mùa xuân- Ảnh 2.

Ông Mười còn "ê hề" hoa mai

CAO AN BIÊN

Ông Mười, em trai bà Bảy kế bên thở dài, cho biết năm nay chị em bà mang gần 300 chậu mai vàng lớn nhỏ từ Chợ Lách (Bến Tre) lên để bán từ 22 tháng chạp, tới ngày 30 tết chỉ bán được mười mấy chậu, chưa được 10%.

Nhìn những chậu hoa mai nở rộ, vàng rực một góc đường, ông tâm sự năm nay thê thảm, dù mỗi chậu mai ở đây chỉ có giá từ 300.000 - 3 triệu đồng. “Khách tới mua chê mai nở sớm, hôm nay tới 30 tết mai vẫn còn rộ, nhưng người ta tới hỏi rồi đi, nói lát quay lại, xong đi luôn. Có người trả giá chậu 3 triệu còn… mấy trăm ngàn, bán vậy sao mà sống nổi", chủ vườn bày tỏ.

Vì sao giống mai hiếm có 'ngàn cây có một', chủ vườn quyết không bán bằng mọi giá?

Thăm dò ý kiến

Bạn có mua hoa tết ngày 30 tết không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Suốt hơn 20 năm bán hoa tết ở TP.HCM cũng là ngần ấy năm bà Bảy không đón giao thừa cùng gia đình ở quê, bởi năm nào cũng như năm nào, bà ráng trụ tới 19 - 20 giờ tối 30 tết, hy vọng bán thêm được chậu nào hay chậu đó.

Trải qua bao thăng trầm trong nghề, bà nói năm nay là một năm buồn của mình. Mai tươi, nở rộ, nhưng trong lòng bà Bảy thì “khóc" bởi mang biết bao nỗi trăn trở. Tuy nhiên, bà cũng nói trong lòng mình thì vẫn hy vọng về “cú chót", biết đâu sẽ có điều bất ngờ xảy ra.

30 tết, nhiều chợ hoa TP.HCM vẫn hoa là hoa: Người buồn, người không mùa xuân- Ảnh 3.

Ông Dũng vẫn giữ giá hoa vạn thọ

CAO AN BIÊN

Còn ông Nguyễn Văn Dũng (59 tuổi) sáng nay cũng còn nhiều chậu hoa cúc vạn thọ rạng sáng mai mới chuyển từ quê lên. Vì hoa còn mới, hoa đẹp nên tới sáng nay ông nói vẫn giữ giá chứ quyết không xả hàng.

Theo đó, mỗi chậu cúc vạn thọ ông bán ra có giá 200.000 đồng/cặp, đã giảm hơn hôm qua so với 50.000 đồng. Ông hy vọng từ nay đến trưa tình hình sẽ có chuyển biến tốt, bởi nếu so sánh tình hình buôn bán giữa năm nay với năm ngoái, năm nay không bằng.

“Nghe nói chính quyền sẽ thu mua hoa ế của tiểu thương để làm đường hoa nghĩa tình, mình cũng hồi hộp không biết sẽ như thế nào. Hy vọng là tới trưa sẽ có phép màu xảy ra, biết đâu lại trúng lớn", ông Dũng lạc quan.

Ngày 30 tết: Sân bay Tân Sơn Nhất chỉ như ngày thường, sân bay Nội Bài lác đác khách đi

Bán được bất ngờ

Chở cúc vạn thọ từ Chợ Lách (Bến Tre) lên TP.HCM bán khá trễ, 27 tết, hơn 300 chậu nhưng sáng nay bà Thảo (52 tuổi) cũng chỉ còn vài chục chậu. Bà nói ban đầu, bà sợ tình hình buôn bán không khả quan, nên chỉ đem lên ít, nhưng cuối cùng bán được bất ngờ.

Theo bà, cao điểm bán hoa vào ngày 28, 29 tết, khi khách kéo đến nườm nượp, không khí mua bán vô cùng sôi động. 30 năm bán hoa, bà gặp nhiều khách khác nhau, có người “sộp", dễ thương nhưng cũng có người trả giá quá đáng. Nhưng bà quyết vẫn “giữ giá" chứ không bán rẻ như cho ngày 30 tết.

30 tết, nhiều chợ hoa TP.HCM vẫn hoa là hoa: Người buồn, người không mùa xuân- Ảnh 4.

Bà Thảo cười tươi vì năm nay buôn bán được ngoài mong đợi

CAO AN BIÊN

30 tết, nhiều chợ hoa TP.HCM vẫn hoa là hoa: Người buồn, người không mùa xuân- Ảnh 5.

Không khí mua bán hoa sáng 30 tết sôi động

CAO AN BIÊN

Cây mai trăm tuổi từ phố núi Gia Lai có gì đặc biệt khi được rao bán 3 tỉ?

“Với tôi năm nay thắng lợi bất ngờ, khách mua đông. Bán hết mấy chục chậu này nữa là về quê ăn tết rồi", bà hào hứng. Theo đó, mỗi chậu hoa vạn thọ của bà Thảo bán ra, sáng nay vẫn chưa xả hàng nhưng giá phải chăng vì kích cỡ không quá lớn, dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/cặp.

Chốt được một cặp hoa vạn thọ ở lô của bà Thảo, bà Ngọc (56 tuổi) cho biết hôm qua mình đã mua rồi nhưng hôm nay muốn có thêm 2 chậu nhỏ hơn về chưng cho đẹp. Trùng hợp là những chậu hoa vạn thọ bà Thảo bán lại phù hợp với tiêu chí của bà về kích thước cũng như giá cả.

“Thấy bán giá 50.000 đồng/cặp, trả giá không được nên tôi mua luôn chứ không kỳ kèo làm gì. Năm nay 30 tết rồi nhưng thấy hoa vẫn còn nhiều, thôi mua ủng hộ tiểu thương về ăn tết sớm", vị khách nói.

“30 chưa phải là tết!”, nhiều người bán hoa vẫn cố gắng chờ đợi đến phút cuối, hy vọng điều bất ngờ sẽ xảy ra…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.