Con trai 16 tuổi biệt tích ở Bến Tre, người mẹ ngỡ ngàng tìm thấy ở Bình Dương

29/01/2024 12:12 GMT+7

Chị Ngô Thị Ngọc Thu (48 tuổi, ngụ Bến Tre) nói rằng việc tìm thấy con trai 16 tuổi sau hơn nửa tháng biệt tích là phép màu không thể tưởng được bởi giữa Bình Dương mênh mông, chị đã tìm được con hết sức tình cờ.

"Thấy con mà miệng cứng đơ, chân tôi không đi được!”

Mừng rỡ thông báo với PV Thanh Niên, chị Ngọc Thu tâm sự cuối cùng, sau bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ, khóc hết nước mắt cầu cứu khắp nơi, làm nhiều cách khác nhau để tìm con, chị đã tìm thấy được phép màu khó có thể tưởng tượng được.

Người mẹ kể sau nửa tháng con biệt tích, nhờ trích xuất camera, chị tìm được hướng đi của con và biết được con đến khu vực Bình Dương. Chị cùng người thân đến đây, đi nhiều ngả đường để dò la tin tức của con trong vô vọng.

Con trai 16 tuổi biệt tích ở Bến Tre, người mẹ ngỡ ngàng tìm thấy ở Bình Dương- Ảnh 1.

Gia đình đã tìm được K. ở Bình Dương sau hơn nửa tháng biệt tích.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Giữa trời đất mênh mông, biết đâu mà tìm con. Nhưng tôi vẫn phải đi, bên cạnh việc nhờ cộng đồng mạng, hiệp sĩ tìm kiếm giúp, vì biết đâu có thể tìm gặp cháu. Mỗi lần đi tìm, tôi đều cầu nguyện với người cha đã mất của cháu, cho tôi sớm tìm gặp con", chị xúc động nhớ lại.

Thình lình, trong quá trình đi tìm, chị Ngọc Thu vô tình phát hiện hình bóng con quen thuộc đang phụ làm việc trong một tiệm bánh mì ở Bình Dương. Khoảnh khắc đó, người mẹ mô tả chân tay mình cứng đơ, miệng cũng không thể cất lên tiếng gọi con vì quá bất ngờ, sững sờ. Sau đó, chị phải dụi mắt nhiều lần, hỏi cô con gái đang chở mình đó thực sự phải con trai L.T.K hay không.

Vậy là chị đón con về nhà trong niềm hạnh phúc và vui sướng không thể nào diễn tả hết được. Người mẹ hạnh phúc nói vì tìm con quá tình cờ và bất ngờ, như một phép màu không thể tưởng tượng, nên chị nhiều lần phải… “vả vào má" mình, sợ đó chỉ là một giấc mơ. 

Lời cảm ơn gửi đến mọi người

Đưa con về quê nhà Bến Tre, chị Thu nói mình luôn tìm cách để ổn định tâm lý của con, tránh để con bị kích động. K. kể với mẹ vì trước đó có mâu thuẫn với gia đình, nên em rời nhà rồi thuê trọ, mua mì ăn cũng như tìm việc trong một cửa hàng quần áo để làm.

“Ngày đầu trở về, con tôi vẫn còn trầm. Con nói đã tìm thấy con rồi nên kêu mẹ xóa các bài tìm người, tôi cũng chiều con. Dần dần, mấy hôm nay con mới trở lại bình thường. Tìm được con trước tết là niềm hạnh phúc, vì cuối cùng gia đình tôi cũng đoàn tụ rồi", người mẹ rưng rưng.

Chị Thu cho biết thêm thời gian tới, chị sẽ tìm cách để khuyên nhủ con trai, không để xảy ra những chuyện tương tự. Chị cũng tôn trọng quyết định của K. rằng sẽ học tiếp hay chọn một nghề nào đó để làm, bởi sau biến cố vừa qua, chị thấy con đã trưởng thành.

“Gia đình tôi không còn gì hơn ngoài lời cảm ơn gửi đến mọi người, cộng đồng mạng, hiệp sĩ… đã giúp đỡ mẹ con tôi trong những ngày khó khăn. Năm mới, tôi xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Nhờ sự giúp đỡ mọi người mà gia đình tôi mới có đoàn tụ hôm nay”, chị Thu bày tỏ.

Cụ Bùi Thị Hạnh (80 tuổi), là bà ngoại của K. cho biết bà lo lắng, sức khỏe đi xuống từ ngày cháu mất tích. Nay có tin cháu, bà vui mừng không biết diễn tả thể nào, chỉ biết gửi lời cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình.

Trước đó, chị Ngọc Thu cho biết sáng 8.1, con trai và mẹ có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, em bỗng dưng rời nhà ở ấp Bình Thạnh 1, xã Thạnh Trị, H.Bình Đại (Bến Tre) rồi mãi không thấy về. Vì quá lo lắng, người mẹ đã đi tìm con ở khu vực gần đó, nhưng không có tin tức. Sau đó, chị cùng người thân bắt đầu tìm rộng rãi hơn, cầu cứu mạng xã hội, thậm chí là hiệp sĩ nhưng vẫn không biết tung tích của con.

Chị Ngọc Thu cũng tâm sự thêm cha ruột của K. mất lúc em còn nhỏ, chị làm đủ thứ nghề ở quê để nuôi 3 người con ăn học, khôn lớn. Thường ngày, K. là một cậu bé ngoan ngoãn, hiếu thảo. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.