Chiến sĩ mũ nồi xanh trước giờ đến Nam Sudan: Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

29/06/2023 15:41 GMT+7

'Hành trang mang theo của các đồng chí là niềm tự hào dân tộc, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp cùng những phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội cụ Hồ trong thời đại mới. Chúc các đồng chí chân cứng đá mềm, vạn dặm bình an, ra quân thắng lợi, xứng đáng là những đại sứ của hòa bình và tình hữu nghị'.

Đó là lời chúc và giao nhiệm vụ đầy xúc động, hào hùng của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong buổi lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại khu vực Abyei và phái bộ Nam Sudan, diễn ra vào sáng 29.6 tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Chủ tịch nước tiễn đoàn chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, kể từ khi Bộ Chính trị thông qua "Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc", nước ta đã cơ bản hoàn thiện các cơ chế, tạo cơ sở pháp lý cho việc cử lực lượng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam đã cử 533 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Các lực lượng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên cương vị, chức trách được giao.

Kết quả đạt được của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của Việt Nam được đánh giá cao trên nhiều lĩnh vực quan trọng, tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế, ứng phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống trong khu vực và trên thế giới.

"Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, tự hào về những kết quả đã đạt được của các lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam thời gian qua, đồng thời tin tưởng các đội hình đơn vị được triển khai đến địa bàn phái bộ thay thế sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình đi trước, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu của Liên Hiệp Quốc, xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định, tặng cờ Tổ quốc cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại lễ xuất quân sáng 29.6

ĐỘC LẬP

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn Liên Hiệp Quốc, đối tác quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lực lượng, triển khai thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

ĐỘC LẬP

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc các cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 lên đường làm nhiệm vụ quốc tế chân cứng đá mềm, vạn dặm bình an, ra quân thắng lợi, xứng đáng là những đại sứ của hòa bình và tình hữu nghị

ĐỘC LẬP

Các chiến sĩ mũ nồi xanh bắt đầu xuất phát ra máy bay. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng căn dặn phải giữ an toàn ở mức cao nhất cho các lực lượng Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

ĐỘC LẬP

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh 5.

Thượng tá Mai Hợp, Phó giám đốc quân sự Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 chỉnh trang lại quân phục cho đồng đội. Theo thượng tá Hợp, tập thể bệnh viện luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Liên Hiệp Quốc và chỉ huy phái bộ phân công

ĐỘC LẬP

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh 6.

Gia đình ông Trần Văn Hiến bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM để tiễn con gái Trần Như Ngọc lên đường làm nhiệm vụ: 'Tôi luôn dặn con không vì khó khăn mà nản chí. Mong con cùng các chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chiến sĩ Việt Nam kiên cường'

ĐỘC LẬP

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh 7.

Thượng úy Nguyễn Phước Tường thường xuyên động viên và mong vợ là chị Phạm Mỹ Linh ở nhà giữ gìn sức khỏe, hiểu cho nhiệm vụ của chồng. Chị Linh lo lắng và có chút buồn khi chồng đi đến một đất nước xa xôi, nhưng cũng bày tỏ niềm tự hào khi chồng đi thực hiện nhiệm vụ cao cả của Tổ quốc. 'Em mong anh hoàn thành tốt nhiệm vụ, bình an trở về'

ĐỘC LẬP

Thượng úy Nguyễn Phước Tường chia sẻ, ngay khi thấy các anh chị ở Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ, hình ảnh đó bản thân ghi nhớ rất lâu: 'Tôi luôn mong ước một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình bộ quân phục gìn giữ hòa bình và thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng ở đất nước xa xôi'

ĐỘC LẬP

Chủ tịch nước dự lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 9.

Bà Trình Thị Thủy từ Nghệ An vào TP.HCM tiễn con đến đất nước xa xôi ở châu Phi. Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo miền Trung, bà Thủy làm đủ mọi nghề để nuôi con trai ăn học, trưởng thành. Tại lễ xuất quân, thượng úy Nguyễn Thế Nhã ôm mẹ và chia sẻ đây là lần đầu tiên xa nhà để thực hiện nhiệm vụ cao cả của đất nước

PHAN THU HOÀI

Chủ tịch nước dự lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 10.

Trung tá Phạm Văn Hảo, Phó đội trưởng Đội công binh số 2 cho biết, bản thân đã tham dự vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc lần thứ 3. 'Nếu có những đợt tiếp theo, tôi chắc chắn vẫn sẽ lên đường', trung tá Hảo nói

PHAN THU HOÀI

Những bóng hồng xinh đẹp trong đoàn chiến sĩ mũ nồi xanh tại lễ xuất quân. Các cán bộ, chiến sĩ nữ ngoài chuẩn bị sức khỏe sẽ chuẩn bị thêm các loại mỹ phẩm, kem chống nắng...

ĐỘC LẬP

Chủ tịch nước dự lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 12.

Chiến sĩ Dương Kiều Loan xúc động cho biết, dù chỉ đi một năm nhưng cảm xúc vẫn bồi hồi, xúc động vì phải xa gia đình, lo lắng cho sức khỏe của ba mẹ: 'Đến giờ này, trong lòng tôi chỉ có một tinh thần là sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Mong ba mẹ luôn khỏe mạnh, chờ con trở về'

PHAN THU HOÀI

Chủ tịch nước dự lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 13.

'Anh cứ yên tâm công tác, em và con chờ anh bình an trở về'

ĐỘC LẬP

Gia đình bên cạnh động viên các chiến sĩ trước lúc lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cao cả

ĐỘC LẬP

Ngày 28.3.2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc với quân số 70 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 63 chính thức và 7 dự bị, 10 nữ quân nhân, huấn luyện sẵn sàng thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4.

Ngày 20.11.2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Đội công binh 2 đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc với quân số 203 người, trong đó 184 chính thức và 19 dự bị, có 19 nữ quân nhân, sẵn sàng thay thế Đội công binh số 1.

Tại lễ xuất quân, trung tá Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 cho biết, đến thời điểm này, 100% cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, quyết tâm cao và sẵn sàng lên đường hoàn thành nhiệm vụ.

Dự kiến 10 giờ sáng 30.6, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và giữa tháng 7.2023 Đội công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại khu vực Abyei và phái bộ Nam Sudan sẽ lên máy bay đi làm nhiệm vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.