Xem nhanh 20h ngày 30.10: Nỗi đau sau thảm họa Halloween | Gia đình tỉ phú xin dừng cấp phép bay

30/10/2022 19:58 GMT+7

Lễ hội Halloween hóa thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc . Nỗi đau gia đình người Việt Nam có con gặp nạn ở Itaewon . Phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán nhang giả “khủng” . Công nhân lò bánh mì ôm tiền và xe đi mất hút không thèm chào “sếp” . Vợ chồng tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bất ngờ xin dừng cấp phép bay . Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 30.10 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 30.10 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nỗi đau gia đình người Việt Nam có con gặp nạn trong thảm kịch Itaewon

Từ lo lắng thấp thỏm đến hy vọng và rồi suy sụp khi nhận được tin dữ từ Hàn Quốc báo về...

Bà Đinh Thị A Ngát (ở Bình Định), mẹ của nữ sinh người Việt vừa được bạn bè xác nhận đã không qua khỏi sau thảm kịch đêm Halloween tại khu Itaewon ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào tối 29.10.2022, khóc ngất trong cuộc gọi với PV Báo Thanh Niên.

Đến chiều 30.10, cơ quan ngoại giao cũng đã thông báo tin buồn cho gia đình.

Anh Đinh Văn Dương (29 tuổi, chú của nữ sinh gặp nạn) cho biết bạn bè của nữ sinh đã đến bệnh viện xác nhận và hiện đang làm thủ tục để chuyển em về với gia đình.

Bàng hoàng nhận tin nữ sinh Việt Nam qua đời trong thảm họa Halloween ở Hàn Quốc

Trước đó, bà Ngát được con gái (21 tuổi, đang là du học sinh năm thứ ba ở Hàn Quốc) gọi điện báo sẽ đi chơi lễ hội Halloween cùng bạn ở khu phố Itaewon. Sau khi biết tin khu vực này xảy ra sự cố kinh hoàng, gia đình bà Ngát tìm mọi cách để liên lạc với con gái nhưng không được. Bà nhờ bạn bè của con gái ở Hàn Quốc đi tìm ở các bệnh viện.

Thảm kịch tại lễ hội Halloween tổ chức ở khu phố Itaewon (thủ đô Seoul, Hàn Quốc) vào tối 29.10.2022 đến nay đã làm ít nhất 153 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Là một trong những sự kiện đông người đầu tiên sau gần 3 năm Hàn Quốc tiến hành các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt để phòng dịch Covid-19, lễ hội ở Itaewon được rất nhiều người quan tâm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 20 phút tối 29.10 tại một con hẻm ở Itaewon (theo giờ địa phương). Các nhân chứng đã mô tả những khoảnh khắc hỗn loạn trước khi xảy ra vụ giẫm đạp, với cảnh sát túc trực tại sự kiện Halloween đôi khi gặp khó khăn trong việc duy trì kiểm soát đám đông.

Đến lễ hội để tìm lại không khí náo nhiệt, hàng trăm ngàn người nhận lại những trải nghiệm kinh hoàng.

Người Việt Nam trở về từ thảm kịch Itaewon: Bàng hoàng, ám ảnh

Tô Tôn Thành (28 tuổi, giáo viên tiếng Hàn ở quận 6, TP.HCM) vừa trở về Việt Nam vào tối 29.10 sau chuyến du lịch kéo dài 4 ngày tại Hàn Quốc.

Itaewon là khu phố vui chơi nổi tiếng của Hàn Quốc. Nhóm của Thành có mặt tại đây vào tối khuya thứ Sáu và rạng sáng thứ Bảy. Không phải là đêm diễn ra thảm kịch nhưng theo lời kể của Thành, lượng người thời điểm đó đã vô cùng đông đúc, quá tải.

Người Việt Nam trở về từ thảm kịch Itaewon: Bàng hoàng, ám ảnh

Theo lời Tôn Thành, vài tiếng đồng hồ trước khi thảm kịch xảy ra, không khí tại đây vô cùng náo nhiệt. Mọi người vẫn vui chơi và tận hưởng không khí của ngày lễ hoá trang.

Đêm 29.10, vừa hạ cánh về Việt Nam, Thành và mọi người trong đoàn bắt đầu nghe tin dữ.

"Vừa đáp máy bay xuống nghe tin Itaewon có vài người chết, lúc đó với những tin đầu tiên, cảm giác rất bàng hoàng vì thật ra bạn bè của mình đang ở đó chơi, mình biết là trước khi mình lên máy bay về thì biết tin bạn mình tối nay ra đó quẩy cho nên phải gọi cho bạn liền. May mắn bạn bè mình đều đang an toàn. Bạn mình kẹt ở Itaewon tới 6-7 giờ sáng", Thành chia sẻ.

Trương Công Hồng Ân, 27 tuổi, du học sinh tại Hàn Quốc, có một đêm thức trắng tại ngay hiện trường vụ án. Ân cùng bạn có mặt tại khu phố này lúc 10 giờ, cậu có một trải nghiệm đầy ám ảnh khi chứng kiến nhiều người chen lấn và thi thể người xấu số được đưa ra khỏi đám đông.

Du học sinh Việt ở Hàn Quốc: “Mình thoát chết khi đến Itaewon chơi trễ giờ”

"Càng đi về sau người ta càng lôi ra nhiều người và càng đi tiếp một đoạn thì càng thấy nhiều người, gần khúc cuối, người ta ghép xác người rất nhiều, chưa kịp để che tấm phủ lên luôn, xác không mà nằm la liệt. Người ta chưa kịp xếp thẳng như mọi người thấy trên hình đâu, thấy trên hình vẫn còn ổn đó, đằng này xếp đại một góc luôn đó...", Ân nói.

Chiều 30.10, đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận đã có công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở khu Itaewon. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân công dân và xử lý các vấn đề hậu sự.

Vợ chồng tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bất ngờ xin dừng cấp phép bay

Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần IPP Air Cargo, vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam xin dừng cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không IPP Air Cargo.

Theo đó, IPP Air Cargo xin rút toàn bộ hồ sơ xin phê duyệt cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không được nộp vào đầu tháng 1.2022 và dừng các hoạt động cấp phép bay theo quy định.

Lý do doanh nghiệp này đưa ra là tình hình kinh tế thế giới đang có diễn biến xấu, suy thoái toàn cầu ngày một hiện hữu, biến động giá nhiên liệu khiến ngành vận chuyển hàng hóa toàn cầu sẽ gặp khó khăn.

Vợ chồng tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bất ngờ xin dừng cấp phép bay

IPP Air Cargo cũng cho biết, khi thị trường thế giới có sự phục hồi và ổn định trong tương lai, hãng bay này sẽ cân nhắc trở lại vào thời điểm thích hợp và chấp nhận việc nộp lại hồ sơ xin cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không từ đầu.

Phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán nhang giả “khủng”

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (tức PC03) Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, buôn bán nhang giả quy mô lớn.

Ngày 30.10.2022, thông tin từ PC03 cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý vụ sản xuất, buôn bán nhang giả này.

Theo điều tra ban đầu, Vào khoảng 9 giờ ngày 29.10, lực lượng thuộc PC03 Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện tại hộ ông Huỳnh Tấn Phát ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình có biểu hiện nghi vấn trong sản xuất, buôn bán nhang giả một số nhãn hiệu lớn ở TP.HCM. PC03 đã phối hợp với Công an huyện Tam Bình kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an đã tạm giữ 81 thùng nhang thành phẩm đã đóng thùng, 1 máy trộn nguyên liệu, 1 máy se nhang, 1 máy phun mùi và 5.300 tem nhãn hiệu của cơ sở Vạn Trường Thành.

Hy hữu: Phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán nhang giả “khủng”

Ngoài ra, công an đã niêm phong một số lượng lớn nhang thành phẩm nhưng chưa đóng thùng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua làm việc bước đầu, ông Phát khai nhận ngoài địa điểm sản xuất nhang giả này, ông còn thuê một số địa điểm khác trên địa bàn huyện Tam Bình và thị xã Bình Minh để gia công nhang.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an thị xã Bình Minh tiếp tục kiểm tra và phát hiện, tạm giữ 217 thùng nhang thành phẩm đã đóng thùng với nhãn hiệu Vạn Trường Thành.

Tổng trị giá số lượng nhang thành phẩm đã đóng thùng bị tạm giữ ước tính khoảng 590 triệu đồng.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 31.10 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.