Viết về bi kịch của mình, bệnh nhân đạt giải nhất cuộc thi 'Người thầy thuốc trong tôi'

Duy Tính
Duy Tính
26/02/2024 17:35 GMT+7

Nữ bệnh nhân đã tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện K (Hà Nội) đã giải thoát gia đình chị khỏi bệnh tật mà trước đó như vô vọng.

Cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi" lần 2 năm 2023 – 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức, trao giải chiều 26.2, tác giả Lục Thị Hai đến từ Thái Nguyên được trao giải nhất với tác phẩm "Những blouse trắng, gia đình tôi mang ơn suốt đời".

Bài dự thi viết về người thầy thuốc của chị Hai thấm đẫm nước mắt và được ban tổ chức đánh giá là bài dự thi đặc biệt nhất, được viết trên 12 trang giấy học trò.

Chia sẻ sau khi nhận giải, tác giả Lục Thị Hai tâm sự trong nước mắt, chị sinh ra trong một gia đình có 5/6 người con bị loạn sản xơ hàm mặt bẩm sinh (trong đó có chị).

Chị nói hơn 17 năm trước, 5 chị em của chị sống trong vô vọng vì những khối u khổng lồ, kỳ dị trên mặt. Xóm làng xa lánh nên cha mẹ làm cho căn nhà nhỏ để sống trong rừng sâu. Cha mẹ chạy chữa khắp nơi cho chị em của chị, kể cả đi vay tiền chữa trị nhưng không chữa được. Chị từng leo lên đỉnh đồi cầu nguyện 3 năm.

Bệnh nhân viết về bác sĩ đạt giải nhất cuộc thi viết

Nữ tác giả Lục Thị Hai đạt giải nhất cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi"

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG CUNG CẤP

Đến tháng 6.2007, may mắn chị em của chị được phóng viên Báo Người Lao Động về và đưa tin, đồng thời báo còn cho xe đưa về Bệnh viện K chữa trị.

"Bệnh viện K mổ cho chị em của tôi cách đây 17 năm, với tấm lòng lương y như từ mẫu. Gia đình tôi cảm ơn bác sĩ khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K, cố bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo là người mổ chính chị em của tôi", chị Hai chia sẻ.

Sau ca phẫu thuật, cứu chữa của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện K thì cuộc đời chị em chị Hai thay đổi, có cuộc sống hạnh phúc...

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động, cho biết cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi" rất đặc biệt, vì đối tượng phản ánh là đội ngũ y - bác sĩ, những người để lại dấu ấn không thể nào quên đối với sinh mệnh của chính tác giả, người thân tác giả; hoặc có tác động, ảnh hưởng sâu sắc đối với bệnh nhân và cộng đồng.

Chính vì vậy, hầu hết bài viết bên cạnh việc khắc họa chân dung và công việc hằng ngày của người thầy thuốc qua sự quan sát trực tiếp của các tác giả; còn là cảm xúc, tình cảm, sự biết ơn đối với những tấm lòng "lương y như từ mẫu"; sự kiên trì và cống hiến thầm lặng; những khoảnh khắc cân não sinh tử để cứu sống, chữa lành và chăm sóc người bệnh.

Dịp này, Báo Người Lao Động còn tri ân và vinh danh 2 cá nhân, 3 tập thể tiêu biểu trong ngành y tế. Họ là những người thật việc thật bước ra từ các trang viết của các tác phẩm dự thi.

Cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi" của Báo Người Lao Động đã nhận được gần 200 tác phẩm tham dự, ban giám khảo cuộc thi đã chọn ra 35 bài viết vào vòng sơ tuyển, trong đó có 20 tác phẩm chọn vào chung kết và 7 tác phẩm xuất sắc được chọn để trao giải, bao gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.