Vay ngân hàng nộp học phí, phụ huynh khóc ròng khi Apax Leaders thất hứa

Vay ngân hàng nộp học phí, phụ huynh khóc ròng khi Apax Leaders thất hứa

Lê Nam
Lê Nam
Lê Nam: Quay phim, dựng phim, kịch bản. Quỳnh Phương: Biên tập. Cẩm Tú: Voice.
16/02/2023 09:01 GMT+7

Vụ việc Apax Leaders tại TP.HCM nhiều lần thất hứa trả học phí, thậm chí cắt liên lạc khiến phụ huynh học viên bàng hoàng, thất vọng. Không ít phụ huynh ấm ức đến rơi nước mắt vì phải vay tiền ngân hàng đóng học phí cho con nhưng con thì... không được học, còn phải thân phải nai lưng ra trả nợ tiền lãi hàng tháng.

Anh Đinh Văn Sỹ, 43 tuổi (ở Q. Tân Phú, TP.HCM) cố giữ bình tĩnh khi kể lại hành trình đòi lại hàng trăm triệu tiền học phí đã đóng cho trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders nhưng con anh thì thất học, còn bản thân anh thì phải nai lưng ra trả nợ ngân hàng mỗi tháng.

Anh Sỹ đăng ký cho 2 con học tại trung tâm Apax Leaders Trường Chinh (TP.HCM) từ năm 2022. Tuy mới học đang trong thời gian học thử, trung tâm đã yêu cầu anh phải đóng toàn bộ số tiền học là 111 triệu đồng. Để các con được theo học tại đây, anh đã vay ngân hàng và trả góp mỗi tháng 9 triệu đồng.

Xem nhanh 20h ngày 16.2: Phụ huynh kêu cứu vì Apax Leaders | Gian nan tái thiết sau thảm họa động đất

Đi học chưa được bao lâu, các con anh liên tục phản ánh trung tâm không có giáo viên bản ngữ châu Âu như cam kết, thường xuyên báo nghỉ với nhiều lý do như tranh chấp mặt bằng, cúp điện, nước…

Tới ngày 8.10.2022, anh quyết định xin rút lại học phí. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, đến anh đơn vị này vẫn không hoàn lại tiền cho anh Sỹ như cam kết, thậm chí cắt liên lạc với anh.

Vay ngân hàng nộp học phí, phụ huynh khóc ròng khi Apax Leaders thất hứa - Ảnh 1.

Anh Đinh Văn Sỹ vay tiền ngân hàng để đóng học phí, trong khi con anh thì không được học

Lê Nam

Có chung hoàn cảnh với anh Sỹ, hơn 20 phụ huynh khác có con học tại các cơ sở Apax Sài Gòn Pearl (Q.Bình Thạnh), Apax Nguyễn Duy Trinh (TP.Thủ Đức), Apax Nguyễn Thị Thập (Q.7), Apax Phan Văn Hớn (Q.12), Apax Trường Chinh (Q.Tân Bình) và Apax Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức) đã liên lạc với anh Sỹ để cùng làm cùng đơn gửi các cơ quan chức năng, yêu cầu Apax Leaders hoàn lại gần 1,3 tỉ đồng đã đóng.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thúy (39 tuổi, Q. Gò Vấp) cũng kể lại hành trình gian nan đòi lại tiền học của các con trong sự ấm ức và cả nước mắt. Chị cho 5 bé trong gia đình (3 con chị và 2 cháu họ) học ngoại ngữ tại đây với học phí khóa đầu gần 60 triệu đồng. Học được 2 tháng thì các con cháu chị phải tạm nghỉ vì dịch Covid-19. Đầu năm 2022, hết thời gian dịch, các con trở lại học nhưng trung tâm không đảm bảo chất lượng dạy học như cam kết. Thậm chí, đơn vị này còn cử nhân viên sale liên tục mời chào phụ huynh mua chứng khoán của công ty với lãi suất khủng từ 25-30%.

Vay ngân hàng nộp học phí, phụ huynh khóc ròng khi Apax Leaders thất hứa - Ảnh 2.

Chị Thúy ức nghẹn khi kể lại sự việc khi đóng họp Apax Leaders

Lê Nam

Trong đợt sinh nhật thứ bảy của Apax Leaders, khi chưa giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng, trung tâm này tiếp tục thuyết phục chị Thúy đóng thêm tiền học phí cho năm 2024 để nhận được ưu đãi giảm 50%. Chị Thúy lại gom tiền gia đình, mang thêm gần 70 triệu nữa đóng cho các con. Đến nay, tổng số tiền chị Thúy đã đóng lên tới 123 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng học phí, trung tâm này liên tục báo nghỉ học khiến chị Thúy rất bức xúc.

Bản thân chị Thúy vô cùng suy sụp, hoang mang sau nhiều lần thất hẹn của đơn vị đào tạo ngoại ngữ này.

Chị Phạm Thị Quỳnh Giao (Q.12, TP.HCM) cũng đang tập hợp đơn thư tố cáo trung tâm này của hơn 60 phụ huynh khác, người ít thì vài chục triệu, người nhiều thì 120-150 triệu đồng đã đóng. Bản thân chị Giao cũng phải vay mượn ngân hàng, đóng gần 120 triệu đồng học phí cho các con nhưng còn chưa học hết được một kỳ đầu. Mong muốn của chị là thu hồi 2 khóa sau đã đóng vào năm 2021 và 2022.

Vay ngân hàng nộp học phí, phụ huynh khóc ròng khi Apax Leaders thất hứa - Ảnh 3.

Phụ huynh chán nản, bức xúc sau nhiều lần thất hứa của Apax Leaders

Lê Nam

Suy sụp, hoang mang, các phụ huynh tại TP.HCM đã lập các nhóm nhỏ, tiếp tục làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng, mong muốn sớm vào cuộc điều tra để lấy lại được tiền học phí.

Phản hồi với phóng viên Báo Thanh Niên, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Apax Leaders) cho biết vừa bổ nhiệm tân Tổng giám đốc điều hành mới và đang trong giai đoạn tái cấu trúc hệ thống.

Khi được hỏi về vấn đề hoàn học phí cho phụ huynh, ông Nguyễn Anh Tuấn - tân tổng giám đốc Apax Leaders khẳng định đã đề xuất với một số ngân hàng để được hỗ trợ các phương án bảo lãnh thanh toán cho phụ huynh có yêu cầu hoàn phí tại các trung tâm khi quá trình tái cấu trúc được tiến hành thành công. Tuy nhiên, thời điểm hoàn phí có thể sẽ khác so với thông báo lúc đầu từ phía Apax Leaders.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.