Cháu bé 1 tuổi chết thảm dưới cống

14/07/2012 09:59 GMT+7

(TNO) 5 giờ sáng nay 14.7, thi thể bé Trần Bảo Nguyên (1 tuổi) mới được đội người nhái đến từ Hải Phòng tìm thấy dưới cống nước đầy.

 >> Ba chị em chết đuối trong ao
>> Xác chết dưới suối
>> Một giám đốc chết đuối khi tắm biển
>> Không khởi tố vụ 3 học sinh chết đuối
>> Hai học sinh lớp 12 chết đuối
>> 8 học sinh chết đuối
>> Rủ nhau tắm sông, 3 trẻ chết đuối

 
Miệng hố cống công trình nơi cháu Nguyên ngã xuống - Ảnh: Hà An

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều qua, em Đặng Văn Tùng (15 tuổi) bế bé Nguyên đi xem thả diều ở khu vực lối dẫn lên cầu Đông Trù (P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội) thì bất ngờ bị ngã xuống hố cống công trình không đậy nắp. Tùng may mắn bám được vào thành cống nên thoát nạn. Bé Nguyên bị chìm xuống dưới.

Nhiều người dân quanh đó đã nhanh chóng chui xuống ngụp lặn tìm bé Nguyên nhưng do cống sâu khoảng hơn 3 mét nên không tìm được cháu bé.

Sau đó, 2 xe bồn hút nước được điều đến để tát nước trong cống tìm người, nhưng do nước đầy, cũng đành bó tay.

Rạng sáng nay, đội người nhái đến từ Hải Phòng đến hiện trường tìm kiếm hơn một giờ mới tìm thấy thi thể cháu Nguyên.

 
Khu vực cháu Nguyên ngã xuống cống tử vong còn khá nhiều miệng cống như thế này - Ảnh: Đan Hạ

Theo một cán bộ P.Ngọc Thụy, đây là miệng cống thoát nước rộng hơn 1 mét, luôn ngập nước và không có nắp đậy, không có biển báo nguy hiểm của dự án công trình làm đường. Theo cán bộ này, mặc dù khởi công từ 2005 nhưng đến nay công trình vẫn thi công ì ạch, nhiều hạng mục làm dở dang.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hà An - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.