Quân đội Ukraine kiệt sức vì xung đột kéo dài

Quân đội Ukraine kiệt sức vì xung đột kéo dài

09/11/2023 14:15 GMT+7

Binh sĩ Ukraine đang đối mặt với mùa đông thứ hai trên chiến trường. Họ dần kiệt sức khi chấp nhận rằng Nga có quân đội lớn hơn, có nhiều vũ khí và đạn dược hơn.

Cuộc phản công của Ukraine đã chậm lại và quân đội nước này đang đối mặt với tình trạng kiệt sức khi cuộc xung đột với Nga bước vào mùa đông thứ hai.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhnyi đã mô tả tình trạng “bế tắc” trên chiến trường trong một cuộc phỏng vấn được công bố tuần này. Tuy nhiên, ông lo lắng rằng một cuộc chiến tiêu hao kéo dài sẽ có lợi cho Nga.

Nhận định thẳng thắn này trùng hợp với sự xuất hiện của những cơn mưa theo mùa, gây nhiều khó khăn cho việc di chuyển trên mặt đất lầy lội.

Tướng Zaluzhnyi nói cần phải có những năng lực mới, bao gồm thêm nguồn viện trợ từ các đồng minh phương Tây cũng như máy bay không người lái (UAV) sản xuất trong nước, mới có thể giúp cán cân trở lại có lợi cho Ukraine.

Trong khu rừng Serebryanskyi ở vùng Luhansk, nơi phần lớn diện tích do Nga kiểm soát, người lính này lúc nào cũng thiếu ngủ.

Quân đội Ukraine kiệt sức vì xung đột kéo dài - Ảnh 1.

Một quân nhân của đơn vị pháo binh thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine tại một vị trí gần tiền tuyến ở vùng Donetsk, ngày 4.11.2023

REUTERS

“Chúng tôi đã đấu súng hơn 20 giờ. Không ngừng chiến đấu, tấn công, sơ tán, và bạn biết đấy, tôi đã làm được. Và tất cả chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi không còn tươi tắn lắm và ngay bây giờ chúng tôi cần tìm lại sức mạnh”.

Các trận chiến tương tự đang diễn ra dọc theo tiền tuyến từ biên giới với vùng Belgorod của Nga ở phía đông bắc cho tới tận biển Đen.

Đối với những người đang ở trong chiến hào, dù cảm giác kiệt sức là không thể tránh khỏi, động lực của họ vẫn rất mạnh mẽ.

Sau khi tập trung vào phòng thủ hồi đầu năm, Ukraine đã chuyển sang phát động một cuộc phản công vào tháng 6 nhằm cắt đứt các đường tiếp tế của Nga bằng cách tiến về phía nam tới biển Azov.

Nhưng 5 tháng trôi qua, mục tiêu đó vẫn là một giấc mơ xa vời. Lực lượng Ukraine cách bờ biển khoảng 80km và lực lượng phòng thủ của Moscow phần lớn đã đứng vững.

Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục bắn phá Ukraine bằng UAV và tên lửa. Điện Kremlin gọi hoạt động của mình là chiến dịch quân sự có chủ đích. Tuy nhiên, ở phía Ukraine đã có hàng nghìn dân thường thiệt mạng và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng về năng lượng và giao thông bị phá hủy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.