Người sống sót sau thảm họa lũ Libya: Đi cũng dở, ở không xong

Khánh Như
Khánh Như
18/09/2023 08:45 GMT+7

Dù số người thiệt mạng theo thống kê của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã giảm, những người sống sót sau trận lũ ở Libya đang không biết nên ở lại hay sơ tán.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) đã điều chỉnh số người chết do lũ lụt ở Libya mà tổ chức này công bố trước đó.

Theo báo cáo ngày 17.9, OCHA trích dẫn số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê ít nhất 3.958 người trên khắp Libya đã chết do lũ lụt. OCHA cũng cho biết hơn 9.000 người vẫn đang mất tích.

Trong báo cáo ban đầu được công bố hôm 16.9, OCHA dẫn số liệu của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya ước tính ít nhất 11.300 người đã thiệt mạng ở TP.Derna, nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất từ lũ lụt.

Lũ ở Libya: Người sống sót đối mặt thế lưỡng nan; LHQ đổi số liệu thương vong - Ảnh 1.

Các toà nhà đổ sập trong trận lũ lụt kinh hoàng ở Derna, Libya

REUTERS

Ông Farhan Haq, Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ, nói với đài CNN: "Chúng tôi đang sử dụng những số liệu vừa được WHO xác minh".

Khi được hỏi làm thế nào hoặc tại sao LHQ lại trích dẫn sai số người chết, ông Haq nói, "trong rất nhiều thảm kịch khác nhau, cuối cùng chúng tôi phải sửa đổi con số của mình. Vì vậy, đó chính là những gì đang xảy ra ở đây".

"Quy trình tiêu chuẩn là chúng tôi làm việc với các bên khác nhau để cố gắng đảm bảo số liệu được kiểm tra chéo. Bất cứ khi nào chúng tôi có sửa đổi, đó đều là do số liệu đang được kiểm tra chéo", ông Haq giải thích.

Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Libya cho biết tổ chức này chưa bao giờ công bố con số tử vong cao cho LHQ do lũ lụt ở Derna.

Nhiều người lâm cảnh màn trời chiếu đất sau trận 'hồng thủy' thảm khốc ở Libya

Trong khi đó, theo Reuters, những người sống sót ở Derna tiếp tục phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan vào cuối tuần qua về việc nên ở lại và chịu nguy cơ dịch bệnh, hay đi sơ tán qua các khu vực đầy rẫy bom mìn được đặt trong chiến tranh. Nguy hiểm hơn nữa, nhiều quả mìn đã bị dòng nước lũ cuốn ra khỏi bãi mìn ban đầu.

Hơn 1.000 người đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể và các nhóm viện trợ đã thúc giục các nhóm cứu hộ ngừng việc này lại, do sợ xác chết phân huỷ sẽ thấm vào mạch nước ngầm. Chính quyền Libya xác nhận 150 người đã bị nhiễm độc do nước bị ô nhiễm tại các khu vực bị lũ lụt.

Derna, với dân số ước tính ít nhất 120.000 người, đã bị nhấn chìm chôn vùi trong bùn. Truyền thông nhà nước cho biết ít nhất 891 tòa nhà đã bị phá hủy trong thành phố và ít nhất 20.000 người có thể đã thiệt mạng.

Nước lũ đã cuốn trôi mìn và các loại vũ khí khác còn sót lại sau nhiều năm xung đột, gây thêm rủi ro cho hàng nghìn người phải di dời khi di cư. Theo dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Di cư Quốc tế, hơn 40.000 người đã phải di dời khắp vùng đông bắc Libya, nhưng cảnh báo con số đó có thể còn cao hơn.

Lũ ở Libya: Người sống sót đối mặt thế lưỡng nan; LHQ đổi số liệu thương vong - Ảnh 2.

Khoảng 25% diện tích Derna bị nhấn chìm sau trận lũ

REUTERS

Các tổ chức viện trợ đã tới Libya để hỗ trợ khẩn cấp và một số quốc gia đã gửi đồ tiếp tế. Tuy nhiên, sự trợ giúp này vẫn chưa đủ để khắc phục thảm hoạ.

Lực lượng vũ trang Hy Lạp cho hay 3 thành viên của đội cứu hộ của nước này đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường bộ trên đường đến Derna, trong khi 2 thành viên vẫn mất tích.

Tại al Badya, một khu định cư ven biển phía tây Derna, các bệnh viện đang điều trị cho nạn nhân. Các bác sĩ đã xây dựng những con đập tạm thời trên đường phố trong lúc lũ lụt đang ập đến, để cố gắng ngăn nước. Dù vậy, nước đã tràn vào tầng hầm, nơi đặt nhiều dụng cụ y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.