Không phải cứ hở hang là giữ được chồng

08/01/2017 21:41 GMT+7

Chồng gắp bỏ vào chén vợ cái đùi gà thứ hai, chị tưởng anh thương nên nhường hết món ngon nhất cho vợ. Ai dè anh cười cười bảo, ngày nào cũng nhìn thấy... đùi, nên ngán lắm rồi!

Chị kể lại trong ấm ức. Là hôm đó hai vợ chồng đi quán ăn món gà ta tiềm ớt hiểm. Chồng gắp bỏ vào chén vợ cái đùi gà thứ hai, chị tưởng anh thương nên nhường hết món ngon nhất cho vợ. Ai dè anh cười cười bảo, ngày nào cũng nhìn thấy... đùi, nên ngán lắm rồi!
Lúc ấy, chị chỉ nguýt anh một cái rồi thôi, không tỏ thái độ gì thêm. Dù lòng chị có chút khó chịu khi nghĩ tới đôi chân dài trắng trẻo nuột nà của mình. Chồng không khen ngợi tự hào về vợ thì thôi, còn bày đặt nói xóc! Chị thích mặc quần “soọc” jeans ngắn, bùi bụi, cá tính, phối hợp với kính thưa các thể loại áo thun hờ hững nữa.

tin liên quan

Tuyệt chiêu giữ chồng
Không muốn chia sẻ chồng với người khác, một phụ nữ Ả Rập Xê Út đã quyết định sử dụng chiêu thức 'không đụng hàng' để độc chiếm người đàn ông của đời mình.
Từ hồi phát hiện ra phong cách ăn mặc ấy hợp với tính tình lẫn làm cho mình trẻ ra, chị ngày càng tận dụng. Cũng chưa từng nghe chồng biểu lộ ý kiến khen chê gì, ai ngờ có lúc lại “phang” một câu khiến chị chưng hửng như thế!
Chuyện đàn ông phán xét vợ kiểu ấy thật ra chưa đến mức nghiêm trọng, nếu không xảy ra sự kiện như đại bác nổ trong gia đình chị: anh bị phát hiện tòm tem với con nhỏ làm vườn. Nó tuy còn trẻ nhưng quê mùa một cục, lúc nào cũng sùm sụp quần dài, áo dài tay, cổ cài không sót cái nút nào.
Chị đã chủ quan, không bao giờ nghĩ rằng, một đứa con gái nhìn chẳng giống ai trong... loài người tiến bộ lại có lúc là mối bận tâm cho cuộc hôn nhân của mình. Mà trời ơi, họ đâu phải chỉ ở mức độ trêu đùa qua đường! Chồng chị đã “ăn vụng” với nó chắc cũng nhiều lần, còn tỏ ra say mê đắm đuối bênh vực như dính phải bùa nữa, mới đau đớn nhục nhã chứ!
Tất nhiên, đàn ông thông minh thì phải biết cơm hay phở quan trọng hơn, lựa chọn nào mới khôn ngoan đúng điệu. Nên chồng chị tất nhiên là quay về xin vợ tha thứ. Chẳng qua là anh lỡ dại, không biết đá biết vàng. Chẳng ai ngu dại gì đánh đổi, vợ bỏ qua nhé? Chủ yếu là anh ham của lạ, tò mò chút xíu nên mới sa ngã. Mà cũng tại vợ nữa cơ...
Đến đây thì anh im bặt. Chị dứt khoát hỏi cho ra lẽ. Chị có lỗi gì, trẻ trung chu đáo, vợ đẹp con ngoan nhà cửa ấm cúng, anh còn đèo bòng rồi về đổ thừa ư? Anh ngập ngừng loanh quanh mãi, rồi cũng đành thú nhận: Do con kia nó... kín quá, nên anh tò mò muốn khám phá! Chứ vợ thì...
Ờ thì đến đây chị có vẻ bắt đầu hiểu hiểu hơn rồi. Chị hình dung ra hình ảnh con nhỏ làm vườn hay lụi cụi ngoài nắng, cả người lúc nào cũng bịt bùng khuất hẳn trong mớ khăn áo, quần vớ các kiểu. Đến bây giờ, hỏi da tay da chân nó thế nào, dày hay mỏng, có thuộc diện phải đi wax lông thường xuyên hay trơn láng mịn màng, trắng hay ngăm ngăm... chị cũng chịu, không trả lời được.
Nay nghe anh ấp úng thú tội, chị mới bàng hoàng hiểu ra cảm giác của một gã đàn ông trước người khác phái không đơn giản như chị vẫn nghĩ... Chủ quan để miếng mỡ nhởn nhơ trước miệng mèo, lại được “bọc kín” theo kiểu chờ khám phá, trách sao...
Bài học cay đắng mà chị rút ra cho riêng mình sau sự cố ấy, là chớ có chủ quan khinh địch. Càng chẳng nên phiến diện cho rằng chỉ có những ả đàn bà con gái hớ hênh khêu gợi mới có nguy cơ, đáng đề phòng...
Biết mình biết ta, chị cũng ngó lại chính mình, không đơn giản là vì chồng, mà chị muốn nâng giá trị bản thân lên trong mắt nam giới. Không nên có bao nhiêu tài sản vốn liếng là khoe hết ra cho chồng ngắm nghía phủ phê đến phát ớn, phát nhàm.
Chị trước nay đúng là có tí sai lầm, nên đã phải trả một cái giá khá tổn thương dằng dặc trong lòng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.