Iraq ám ảnh với cuộc tìm kiếm người mất tích sau hàng chục năm xung đột

Iraq ám ảnh với cuộc tìm kiếm người mất tích sau hàng chục năm xung đột

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh: Biên tập + dựng + voice
17/03/2023 10:00 GMT+7

Iraq là một trong những quốc gia có số lượng người mất tích cao nhất thế giới, theo Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, với ước tính lên tới hàng trăm nghìn người.

Khi cột mốc 20 năm ngày Mỹ đưa quân vào Iraq đang đến gần, đất nước Vùng Vịnh này vẫn đang phải giải quyết lượng hồ sơ người mất tích thuộc vào hàng nhiều nhất thế giới.

Một số hiện vật có từ thời chế độ Saddam Hussein, và các cuộc chiến sau đó liên quan đến Mỹ, Iran, các nhóm khủng bố Al Qaeda, Nhà nước Hồi giáo tự xưng, và những làn sóng bạo lực khác.

Bà Yasmine Siddiq đứng đầu một nhóm khoảng 100 người trong Bộ Y tế Iraq chuyên phân loại các ngôi mộ tập thể, từng địa điểm một.

"Bộ phận này chịu trách nhiệm tiếp nhận hài cốt và làm sạch chúng. Quá trình làm sạch bắt đầu từ việc làm sạch quần áo để nhìn rõ hơn các manh mối. Chúng tôi cũng rửa và làm sạch hài cốt để giai đoạn khám nghiệm thứ hai dễ dàng hơn".

Bà Siddiq nói rằng ưu tiên được dành cho các vụ thảm sát do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện trong suốt 3 năm kiểm soát các vùng phía bắc Iraq.

Iraq ám ảnh vì nhiều người mất tích hàng chục năm - Ảnh 1.

Ông Hazem Mohammed tại khu vực có một ngôi mộ tập thể chưa được khai quật, ở ngoại ô thành phố Najaf (Iraq), ngày 24.1.2023

REUTERS

Đây là Hazem Mohammed. Tuy nhiên, ông báo cáo một trường hợp mất tích từ rất lâu, vào cuối Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, khi ông và anh trai bị bắn trong một vụ hành quyết hàng loạt sau một cuộc nổi dậy thất bại chống lại Saddam Hussein.

Xuất hiện ở chính địa điểm đó, Mohammed kể ông đã sống sót nhưng anh trai của ông thì không.

Đây là xương người, Mohammed nói. Ông đã giữ bí mật vị trí của địa điểm này trong suốt mười năm sau khi Hussein sụp đổ vào năm 2003, với hy vọng một chính phủ ổn định hơn sẽ hình thành.

Cuối cùng ông đã dẫn một nhóm chuyên gia đến đây. Họ đã tìm thấy hài cốt của 46 người. Anh trai của ông không nằm trong số này, nhưng Mohammed tin rằng vẫn còn nhiều hài cốt nữa sẽ được tìm thấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.