Người gì ?

09/06/2013 03:00 GMT+7

Đã sống ở trên đời, ai chả băn khoăn, day dứt với một câu hỏi lớn cho tới lúc ngừng tồn tại, đó là trở thành một người như thế nào.

Đã sống ở trên đời, ai chả băn khoăn, day dứt với một câu hỏi lớn cho tới lúc ngừng tồn tại, đó là trở thành một người như thế nào.

Tèo cũng vậy. Nó cũng băn khoăn. Nhưng hóa ra theo một kiểu khác hẳn.

Nó bất thình lình chất vấn tôi:

- Đố cậu, muốn trở thành người hạnh phúc nhất, nổi tiếng nhất, có sức mạnh nhất thì phải thế nào?

Tôi nhún vai:

- Phải làm sao thành tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ hoặc cầu thủ bóng đá, tài tử nổi tiếng hoặc đại tướng. Thế mà cũng hỏi.

Tèo cười phá lên:

- Sai hoàn toàn. Nếu không sai thì nói vậy cũng quá đơn giản. Nghĩ kỹ đi, nổi nhất, dễ sống nhất và ai cũng sợ nhất hôm nay là các loại người dơi, người nhện, người sắt, người mèo, người cá.

Tôi giật mình. Hóa ra Tèo nói đúng. Những người nó vừa kể nổi danh toàn thế giới, cứ xem trên phim thì vừa biết bay, vừa biết nhào lộn, vừa biết đánh võ, làm nổ tung thành phố, làm sáng lòa màn ảnh, là thần tượng của hàng ngàn cô giáo trẻ lẫn không còn trẻ.

 

Người gì ?
Minh họa: DAD 

Tôi gật đầu:

- Ừ! Hóa ra cậu đúng. Những người cậu vừa kể cả thế giới đều biết.

Tèo chém tay vào không khí như đang ngồi ở quán trà chanh:

- Cho nên tớ quyết định rồi, tớ phải trở thành một người theo kiểu đó. Không bác sĩ, không kỹ sư gì hết.

Tôi hét lên:

- Đúng quá!

Tèo sung sướng:

- Bây giờ tớ cần cậu góp ý. Đã có dơi, có nhện, có mèo rồi thì bây giờ tớ nên trở thành người gì cho độc đáo?

Tôi bóp trán:

- Người gà được không? Gà vừa thông dụng, vừa quen thuộc, vừa dễ thương.

Tèo lắc đầu:

- Gà đang bị cúm, phải tiêu hủy hàng loạt. Làm người gà thú y sẽ tóm ngay.

Tôi vỗ đùi:

- Hay người heo? Heo gần gũi, béo tốt, thân thiện, hiền lành?

Tèo phẩy tay:

- Heo có nhiều điều tiếng không hay trong điện ảnh, và lại đã từng có dịch heo tai xanh. Lấy gì bảo đảm dịch không quay lại? Lúc đó heo bị tiêu hủy hàng loạt còn gì.

Tôi reo:

- Người cọp vậy! Cọp tha hồ oai nghiêm, chỉ nghe bà con cũng khiếp vía.

Tèo lắc:

- Cọp làm gì có, đang trên đà tuyệt chủng. Chưa kể là người cọp chắc chắn bị bà con vây bắt nấu cao, làm gì có chỗ bay nhảy.

Tôi nhăn nhó:

- Người vịt được không?

Tèo than thở:

- Vịt cũng đang bị nghi là mang dịch bệnh. Chưa kể xưa nay tớ thích ăn hột vịt lộn vì nó rẻ tiền, làm người vịt đâu có tiện.

Tôi cáu:

- Chim thì sao?

Tèo trợn mắt:

- Chim vừa rồi bị tiêu hủy hàng ngàn con đấy, không biết à?

Tôi thở dài:

- Bò vậy?

Tèo quát:

- Bò đã từng có bò điên. Bình thường tớ đã điên lắm rồi, trở thành người bò điên còn ai chịu nổi.

Tôi năn nỉ:

- Tôm nhé?

Tèo thở dài:

- Tôm bây giờ đang hạ giá, làm người tôm còn thua làm người cá tra, mà cả hai thứ đó đều đang chết dở sống dở.

Tôi vỗ đùi:

- Người nghêu hoặc người ếch được chứ?

Tèo ngồi phịch xuống:

- Nghêu vừa chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, còn ếch hiện nay toàn ếch nuôi, đi còn không nổi nói gì tới bay và nhảy.

Tôi tuyệt vọng:

- Thôi, chả còn cách nào khác. Cậu cứ việc làm người thường.

Tèo gật gù:

- Làm người thường thật ra cũng không hề đơn giản. Tớ đã chọn rồi, để nổi danh, để dễ sống và để ai cũng sợ, tớ cương quyết trở thành người rừng!    

Lê Hoàng
>> Theo dấu người rừng
>> Trí “người rừng”
>> Bảo tồn Tèo
>> Hãy yên tâm làm Tèo
>> Tèo đi đá bóng
>> Tiếp điếu văn cho Tèo
>> Tèo “ạc”
>> Văn Tèo bán đất
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.