Đà Nẵng: Chém đồng nghiệp vì cho rằng vô ơn, kẻ mẻ sọ, người đi tù

19/07/2022 17:43 GMT+7

Duy và Phòng là đồng nghiệp làm bếp, Duy thương tình Phòng ở quê ra không nơi nương tựa nên cưu mang. Nhưng Phòng lấy xe máy, chửi mẹ của Duy nên Duy bực tức, vác dao chém Phòng...

Chiều 19.7, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án đầu bếp chém đồng nghiệp vì bực tức cho rằng đồng nghiệp vô ơn.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tấn Lương Duy (làm nghề đầu bếp, 42 tuổi, ngụ tổ 37, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 7 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Cưu mang nhầm đồng nghiệp vô ơn, kẻ bị chém mẻ sọ, người đi tù

Theo cáo trạng, Duy thấy Võ Văn Phòng (25 tuổi, ngụ thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ, H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) ở quê ra cùng làm nghề đầu bếp nhưng không có chỗ ở, không có xe đi lại.

Duy lãnh án vì chém đồng nghiệp

VĂN TIẾN

Duy cho rằng mình đã thương tình nên cho Phòng ở nhờ, cho mượn xe đi làm nhưng Phòng lấy xe đi luôn. Duy nhiều lần gọi điện đòi xe cả tháng 3, nhưng Phòng vẫn không trả.

Đến ngày 31.3.2021, mẹ Duy gọi điện thì Phòng mới mang xe qua trả với thái độ vô ơn, còn chửi mẹ Duy, nhắn tin chửi và thách thức Duy.

Khuya cùng ngày sau khi làm xong, Duy ghé quán nhậu với bạn ở đường Phan Tứ (Q.Ngũ Hành Sơn). Lúc này, Phòng tiếp tục nhắn tin chửi tục, thách đố nên Duy chạy về nhà lấy dao rồi quay lại quán nhậu.

Sau khi nhậu với bạn, Duy rủ bạn đi cùng qua quán nhậu nơi Phòng làm đầu bếp. Duy gọi thì Phòng trốn trong quán. Duy nhờ chủ quán gọi, Phòng đi ra nhưng đứng sau hàng rào lưới thép, còn lớn tiếng chửi thề và đuổi Duy về.

Duy bực tức rút dao chém trúng đầu đồng nghiệp. Được người dân can ngăn đưa đi cấp cứu nhưng cú chém của Duy khiến Phòng bị chấn động não, mẻ xương sọ, thương tích 12%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.