Cùng con đi tiếp cuộc đời: Ký ức năm tháng và hành trình chữa lành

09/12/2023 07:23 GMT+7

Ngày 8.12, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo tổ chức lễ trao quà thưởng động viên các em đã gửi gắm tâm tư, ước vọng qua những Lá thư tâm sự gửi về chương trình, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Thanh Niên Online.

VƯỢT QUA NỖI BUỒN

Thư của em Lâm Tâm Như, sinh viên khoa Điều dưỡng - Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, có đoạn viết: "Giờ đây, khi con đứng trước bàn thờ của ba với bộ đồng phục của ngôi trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mà con mơ ước và tự hào nói rằng: Ba ơi, con gái đã làm được rồi, ba ở dưới suối vàng có thấy con gái bận bộ đồ này đẹp không? Con vẫn rất vui vì đã theo đuổi được ước mơ bước vào ngành y, một ngành nghề đem lại sự sống và hy vọng cho bao người…".

Còn với em Hoàng Thị Hồng Vân, sinh viên năm nhất khoa Dược, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: "Em là đứa trẻ được đồng hành cùng chương trình thiện nguyện hơn 1 năm, kể từ tháng 2.2022. Khoảng thời gian đồng hành ấy đối với chính em như là hành trình chữa lành, mang lại nguồn động lực vươn lên và mang yêu thương lan tỏa đến mọi người quanh mình".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Ký ức năm tháng và hành trình chữa lành - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao giải nhất cho em Hoàng Thị Hồng Vân, sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành.

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong khi đó, nỗi buồn của em Phan Đình Trí, sinh viên năm nhất Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trong những tháng ngày vật vã với dịch Covid-19, được tỏ bày qua lá thư với tựa đề Quyết không bỏ cuộc, dù khó khăn cỡ nào. Trí và em gái Phan Ngọc Tường Vy (năm nay học lớp 6) mất mẹ và bà ngoại trong đại dịch. Những ngày hè của lớp 11 và năm học lớp 12, Trí phải tranh thủ đi làm thêm ở quán ăn để có tiền lo cho bản thân, phụ ông ngoại. Ngày em vào đại học, 10 triệu đồng đóng học phí là quá lớn, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã kết nối với dự án Chồi Việt Nam để hỗ trợ học phí khẩn cấp cho em. Ngay khi đọc thông báo về mục Lá thư tâm sự, Trí là người đầu tiên gửi thư về. Trong thư Trí kể: "Cùng với số tiền mà chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã hỗ trợ, em đã và sẽ tiếp tục vừa học vừa làm thêm với công việc phục vụ ở quán bán đồ nướng từ chiều đến tối mỗi ngày, với mức lương 24.000/giờ, để có đủ chi phí ăn và học".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Ký ức năm tháng và hành trình chữa lành - Ảnh 2.

Các tác giả đoạt giải chụp hình chung với nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và những người thực hiện chương trình.

ĐÀO NGỌC THẠCH

KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN

Không biết nói sao cho hết về tâm cảm của các em gửi gắm trong những bức thư, nhưng điều những người thực hiện chương trình cảm thấy mừng là hầu hết các em đều nuôi dưỡng, ấp ủ những khát vọng của mình.

Em Hoàng Thị Hồng Vân chia sẻ:"…Qua một năm nhìn nhận lại bản thân, em thấy mình đã tích lũy thêm được những trải nghiệm và đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho mình. Qua Báo Thanh Niên, em học cách biết ơn cuộc đời màu nhiệm này sâu hơn. Niềm yêu thích học hỏi của em được phát triển, chủ động học thêm nhiều các kỹ năng nhằm phát triển bản thân. Em của ngày hôm nay được sống trong tình yêu thương từ xã hội và gia đình, vì thế nên em luôn mang một cái nhìn yêu thương đến vạn vật xung quanh".

Hay xuất phát từ quyết tâm của mình, em Lâm Tâm Như đã viết: "Cánh cửa đại học mở ra, con lại sợ, khoảnh khắc điền nguyện vọng con đã mông lung, liệu rằng nếu mình học ngôi trường này, mẹ có lo nổi không, hay là mình nên đi học cao đẳng. Nhưng cuối cùng con vẫn lựa chọn đặt cược rằng chỉ cần bạn không từ bỏ, không ngừng nỗ lực, thành công sẽ không phụ bạn".

Với các em, dù tuổi còn nhỏ, có thể chỉ mới học bậc tiểu học hay THCS, nhưng đã sớm cảm nhận được một điều là phải vượt qua khó khăn thiệt thòi, để học tập và xem đó là sự cảm ơn ba mẹ, cuộc đời đã dành cho mình. Như khi đọc lá thư của em Trần Ngọc Kim Ngân (lớp 6), không ai không xúc động: "Con rất bất ngờ vì giờ đây con đã biết, nỗi đau mất mát tinh thần không chỉ xảy ra với mình con, mà còn rất nhiều, rất nhiều hoàn cảnh còn đau thương hơn nữa. Nhưng chúng con đã không đơn độc, vì chung quanh đều có sự hỗ trợ của rất nhiều người, gia đình, người thân, đặc biệt là của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời". Hoặc em Nguyễn Anh Thư (lớp 8), tâm sự: "Con bây giờ đã lớn, con cũng đã ý thức được việc làm của mình, nên con sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan, lễ phép để là niềm tự hào của mẹ và trên thiên đường ba con cũng sẽ rất tự hào về con khi con đã chứng minh với các cô chú trong chương trình, với mẹ, và ba ở nơi xa bằng những giấy khen mà con đã nhận được trong những năm qua".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Ký ức năm tháng và hành trình chữa lành - Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc trao giải khuyến khích cho các em.

ĐÀO NGỌC THẠCH

LƯU DẤU YÊU THƯƠNG

Xin trích một đoạn trong Lá thư tâm sự của em Lê Trần Thanh Phong, học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Minh Xuân: "...Chúng con còn nhận được sự ủng hộ và bảo trợ của các nhà hảo tâm ở chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã tiếp bước cho con vững tin hơn trên con đường tri thức của mình, để con trút được nỗi lo về tài chính, cũng là để ba con bớt đi một phần gánh nặng. Con xin cảm ơn ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt đã bảo trợ cho con suốt 12 tháng vừa qua để con có thể trang trải cuộc sống học tập".

Trân trọng trao những món quà thưởng và Giấy chứng nhận cho các em đoạt giải chuyên mục Lá thư tâm sự, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ: "Chỉ 2 ngày nữa, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Thanh Niên điện tử ra mắt độc giả. Tôi cho rằng từ sau đại dịch Covid-19, ngoài báo in, nhờ các nền tảng của Thanh Niên điện tử nên chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Một trong những hoạt động hết sức thiết thực đó là thực hiện chuyên mục Lá thư tâm sự để các con có cơ hội trải lòng sau những biến cố đã xảy ra đối với gia đình, bản thân, cũng như nói lên được ước muốn của mình về tương lai, để những người làm chương trình hiểu hơn tâm trạng, suy nghĩ của các con trong hành trình bước tiếp. Vẫn luôn hy vọng các con sẽ nhìn về phía trước với khát vọng vươn tới và luôn lưu giữ cho mình niềm tin yêu cuộc đời này. Chúc các con sức khỏe, học thật giỏi để ba hoặc mẹ các con dù đã đi xa vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc và tự hào về đứa con yêu thương của mình!".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Ký ức năm tháng và hành trình chữa lành - Ảnh 4.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và nhà báo Trần Thanh Bình, Trưởng bộ phận bạn đọc, ban Công tác bạn đọc trao giải cho các em.

ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn thông tin tại buổi lễ: "Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã nhận bảo trợ cho 415 trẻ với tổng số tiền bảo trợ lên đến gần 56 tỉ đồng. Ngoài ra, chương trình còn thực hiện hỗ trợ khẩn cấp, trao học bổng cho các em… tính đến hôm nay là gần 62 tỉ đồng. Chương trình còn thực hiện chăm lo sức khỏe tinh thần và thể chất cho các con bằng hoạt động du lịch, khám sức khỏe tổng quát, vui trung thu, vui tết cổ truyền… Xin chân thành cảm ơn bạn đọc, các nhà bảo trợ ở khắp mọi miền đã hưởng ứng và chung tay góp sức với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời".

Chuyên mục Lá thư tâm sự đã chọn và trao: Giải nhất (trị giá 10 triệu đồng) cho lá thư Thời gian đồng hành với chương trình là hành trình chữa lành của sinh viên (SV) Hoàng Thị Hồng Vân, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. 2 giải nhì (5 triệu đồng/giải) được trao cho Lâm Tâm Như, SV Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với lá thư Chỉ cần bạn không từ bỏ, không ngừng nỗ lực, thành công sẽ không phụ bạn và Phan Đình Trí, SV Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, với lá thư Quyết không bỏ cuộc, dù khó khăn cỡ nào. 2 giải ba (3 triệu đồng/giải) được trao cho em Trần Ngọc Kim Ngân, lớp 6 Trường THCS Bình Tây, Q.6, TP.HCM, với lá thư Bức tranh thay lời cảm ơn đến chương trình và em Lê Trần Thanh Phong, lớp 10 Trường THPT Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM, với lá thư Dù có đau lòng đến mấy, con vẫn phải cố gắng mạnh mẽ. Ngoài ra, chương trình cũng đã trao giải khuyến khích cho tác giả 24 lá thư, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Ngoài quà tặng là tiền mặt, mỗi tác giả còn được nhận 1 máy tính bảng và giấy chứng nhận từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.