Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời là nơi con tựa vào khi mệt mỏi

13/11/2023 08:44 GMT+7

Ba ở phương xa an lòng nha ba! Con mong ba thấy được Lá thư tâm sự này. Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời là nơi mà con có thể chia sẻ những buồn, vui, những tâm sự; là nơi mà con có thể tựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Con kính chào Báo Thanh Niên ạ! 

Con tên là Nguyễn Lê Gia Phú, hiện đang học lớp 7, Trường THCS Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Con xin được gửi gắm tâm tư của con đến Chuyên mục Lá thư tâm sự ạ! 

Ba ở phương xa an lòng nha ba! - Ảnh 1.

Đối với Nguyễn Lê Gia Phú, Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời luôn là nơi mà bé tin tưởng chia sẻ những buồn, vui trong cuộc sống.

NGUYỄN LÊ GIA PHÚ

Con còn nhớ, vào giữa năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng nổ ở nước ta đã khiến ai ai cũng sợ bị mắc bệnh. Gia đình con cũng tăng cường phòng chống dịch. Nhưng không may sau đó, ba của con mắc bệnh, phải đi cách li ở bệnh viện. Sau đó một tuần, mẹ lo cho ba quá nên xin người ta vô bệnh viện chăm sóc ba, còn con với chị ở nhà với bác.

Cỡ hai tuần sau nữa thì mẹ về, ba vẫn còn trong bệnh viện để điều trị. Nhưng rồi thêm một tuần nữa, một buổi chiều, lúc đó khoảng 5 giờ mấy thì đột ngột phía bệnh viện gọi điện thoại cho mẹ nói ba mất rồi. Cảm giác lúc đó con rất buồn. Cả nhà con không ai còn tha thiết gì với ăn uống nữa. Đêm nào ngủ, mẹ với chị hai cũng đầm đìa nước mắt, còn con thì cứ khóc ướt gối đến khi ngủ thiếp đi...

Qua tháng sau thì có người gọi cho mẹ lên nhận hũ tro cốt của ba về. Nói thật, lúc đó, con vẫn chưa tin là ba của con đã mất, từ một người đàn ông trụ cột của gia đình, bây giờ hình hài đó chỉ nằm vỏn vẹn trong một chiếc hũ.

Vài tháng sau nữa thì gia đình con cũng đưa ba về quê để chôn cất và xây mộ cho ba. Rồi con may mắn được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời giúp đỡ và hỗ trợ cho con và những bạn khác có những hoàn cảnh khó khăn như con.

Ước mơ sau nay của con là được học tới nơi tới chốn, có công việc thật ổn định để đỡ đần mẹ khi về già và là người công dân có ích cho xã hội, là niềm tự hào của gia đình. Bây giờ con cũng lớn, tự ý thức được những hành động của mình, nên con sẽ cố gắng mạnh mẽ, học tập, và con sẽ là điểm tựa cho mẹ và chị hai, thay vai trò của ba trong gia đình.

Ba ở phương xa an lòng nha ba! Con mong ba thấy được Lá thư tâm sự này. Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời là nơi mà con có thể chia sẻ những buồn, vui, những tâm sự; là nơi mà con có thể tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Nhờ chương trình mà con có thể tiếp tục đi học cùng bạn bè. Con thay mặt gia đình cảm ơn chương trình đã hỗ trợ con trong lúc khó khăn. Con cảm ơn các cô chú đã đọc những dòng tâm tư của con! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.