Cháy rừng Hawaii: Thị trấn nghỉ dưỡng hoang tàn, số thiệt mạng tiếp tục tăng cao

Cháy rừng Hawaii: Thị trấn nghỉ dưỡng hoang tàn, số thiệt mạng tiếp tục tăng cao

13/08/2023 06:21 GMT+7

Số liệu mới nhất cho thấy ít nhất 67 người thiệt mạng trong vụ cháy rừng tại đảo Maui (Hawaii) và con số này chưa có dấu hiệu chưa dừng lại. Thống đốc bang Hawaii - ông Josh Green cho biết trận hỏa hoạn biến phần lớn thị trấn Lahaina thành bãi hoang tàn mà hậu quả sẽ còn kéo dài.

Sau thảm họa thiên nhiên được xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hawaii, giới chức cho biết cháy rừng ở đảo Maui đã gây ra những tàn phá mà phải mất nhiều năm và hàng tỉ USD để khắc phục.

Thị trấn nghỉ dưỡng Lahaina từng là kinh đô của Vương quốc Hawaii, và là nơi thu hút đến 80% du khách đến hòn đảo này mỗi năm.

Theo thống đốc Josh Green, phần lớn thị trấn giờ chỉ là bãi hoang tàn ngún khói.

Đám cháy lan nhanh tính đến nay đã làm thiệt mạng gần 70 người và con số này dự kiến còn tăng cao. Khoảng 1.000 ngôi nhà bị phá hủy, và hàng nghìn người lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Một nhân chứng là du khách đến từ California đến nghỉ dưỡng cùng vợ và 5 con. Khi ngọn lửa lan đến quá nhanh ở Lahaina, họ đã phải bỏ xe ô tô để nhảy xuống biển thoát thân. Anh kể:

"Chúng tôi cứ lênh đênh ngoài kia, mọi chuyện thật khó tin khi mọi thứ xung quanh vẫn bốc cháy, có nhiều vụ nổ, ô tô nổ tung, tàn lửa bay khắp trời. Chúng tôi không thể thở được. Chẳng có dưỡng khí, chỉ có khí cacbon monooxit và chúng tôi đã ráng hết sức cầm cự. Vợ và con gái lớn của tôi giúp những đứa nhỏ hơn và cố gắng bám vào nhau. Thế nhưng sóng cứ thế mà đẩy chúng tôi ra biển và chúng tôi phải quay lại bờ".

Không chỉ làm nhiều người thiệt mạng, vụ cháy khiến nhiều người khác bị bỏng, ngạt khói và nhiều vết thương khác.

Trận hỏa hoạn vừa tàn phá khu nghỉ dưỡng Lahaina là một trong ba trận cháy rừng lớn vẫn đang thiêu đốt đảo Maui trong điều kiện khô hạn, khu vực chứa nhiều nhiên liệu và sức gió lên tới khoảng 96km/giờ.

Lahaina có một số di tích văn hóa quý mà hiện chưa rõ số phận. Tuy nhiên, cây đa lịch sử cao hơn 18 m, đánh dấu nơi hoàng cung từng tọa lạc hồi thế kỷ 19, vẫn đứng sừng sững, cho dù nhiều cành đã bị cháy thành than.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.