Chàng trai từng giảm gần 45 kg để được vào quân ngũ

Tấn Đạt
Tấn Đạt
01/03/2024 08:33 GMT+7

Không chỉ giảm được gần 45 kg, Lâm Phước Lý (24 tuổi, ngụ xã Giao Thạnh, H.Thạnh Phú, Bến Tre) còn trở nên chững chạc, biết lo cho gia đình, yêu thương ba mẹ hơn nhờ tham gia nghĩa vụ quân sự.

Chàng trai từng giảm gần 45 kg để được vào quân ngũ- Ảnh 1.

Lý đi nghĩa vụ quân sự ở tuổi 22

NVCC

Sau khi học hết lớp 9, Lý trượt kỳ thi chuyển cấp. Sau đó, Lý đã đăng ký học bổ túc ở một trường huyện (cách nhà hơn 20 phút đi xe buýt).

Ở quê buồn tẻ, chán nản nên Lý thường chơi game đến khuya, rồi ăn uống vô tội vạ. Chỉ sau một năm cân nặng của Lý đã gần 120 kg. "Hồi đó mình bảo thủ, nóng tính, cộc cằn hay cãi lời ba mẹ. Làm bao nhiêu tiền là lấy chơi bời hết, có những ngày mình ngồi trong quán game đến tờ mờ sáng", Lý kể thêm.

Dưới quê, mọi người gọi Lý là "thằng mập", thi thoảng còn chọc ghẹo ngoại hình khiến Lý rất tủi thân và tự ti.

Năm 18 tuổi, Lý viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên Lý không trúng tuyển vì số cân nặng vượt quá tiêu chuẩn cũng như sức khỏe không đạt yêu cầu.

Trở về nhà trong sự buồn bã, Lý tiếp tục những chuỗi ngày nhàm chán. Cứ thế, một năm cũng trôi qua, đợt tuyển quân tiếp tục. Tuy nhiên, Lý lại không trúng tuyển vì số cân nặng quá khổ...

"Mình không chấp nhận sự thật và biết rằng cần phải thay đổi vì thời gian không cho phép nữa… Mình về nhà lên kế hoạch tập thể dục, đến phòng gym để rèn luyện sức khỏe", Lý bộc bạch.

"Do ở quê nên không có ai chỉ dẫn cách tập nên mình đã gặp chấn thương. Sau đó, mình về nhà chạy bộ, ăn kiêng. Thú thật, thời gian đầu mình ăn kiêng theo kiểu tiêu cực, mỗi ngày chỉ uống nước, ăn vài muỗng cơm. Đỉnh điểm mình đã bị mất sức dẫn đến ngất xỉu", Lý kể.

Thấy tình hình không ổn, Lý thay đổi chiến lược giảm cân. "Mình ngủ đúng giờ, đủ giấc, ăn uống điều độ, hạn chế tinh bột, dầu mỡ. Kết hợp với chạy bộ vài tiếng đồng hồ mỗi ngày. Chỉ trong vài tháng mình giảm còn 95 kg. Sau đó, mình kết hợp thêm nhảy dây để phong phú thêm bài tập.

Ngoài ra, Lý còn đăng ký làm dân quân tại địa phương để giúp ích bà con cũng như rèn luyện thể lực. Đây cũng là bước đà để Lý tiến tới chuyện đi bộ đội.

Sau hơn 2 năm cố gắng luyện tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ, số cân của Lý còn 75 kg cùng với chiều cao 1,73 m. Cũng nhờ thế, vào năm 2022, Lý đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

"Mình cảm thấy hạnh phúc vì mục đích đã được hoàn thành. Biết rằng môi trường quân đội sẽ giúp phát triển hơn về thể chất lẫn ý chí, tinh thần. Với mình, lên đường nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi và cơ hội để được khẳng định chính mình và trưởng thành", Lý nói.

Lý cho hay trong thời gian đầu nhập ngũ, nhờ được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của cán bộ đơn vị nên các chiến sĩ đã thích nghi với môi trường, kỷ luật quân đội. "Hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự với mình không phải là dài nhưng đủ để bản thân rèn luyện, học tập, trưởng thành", Lý nói.

Chàng trai từng giảm gần 45 kg để được vào quân ngũ- Ảnh 2.

Sau 2 năm đi nghĩa vụ quân sự, Lý có cơ bắp, nhìn khỏe khoắn hơn

TẤN ĐẠT

Dịp tết năm 2024, Lý hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về nhà. Lý lúc này sở hữu làn da bánh mật cùng cơ thể săn chắc, khỏe khoắn. Có thể nói, để có được như thời điểm hiện tại, Lý đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt, việc đi nghĩa vụ quân sự có lẽ là bước ngoặt lớn đối với bản thân chàng trai này.

"Mình đã xin được công việc làm bếp trong một nhà hàng ở TP.HCM. Tại đây, ngoài cố gắng đi làm kiếm tiền, mình hy vọng môi trường này sẽ đem đến cho mình nhiều thử thách, bài học mới", Lý nói.

Anh Nguyễn Kha Lil, lực lượng thường trực Ban Chỉ huy quân sự xã Giao Thạnh, cảm thấy thán phục trước hành trình giảm cân để được đi nghĩa vụ quân sự của Lý.

"Tôi vẫn còn nhớ ngày Lý hỏi rằng: "Anh ơi, em có đi lính được không?". Khi đó tôi có nói đùa rằng "giảm cân đi rồi tính". Nhưng tôi không ngờ Lý đã về nhà rèn luyện thể dục thể thao và giảm gần 45 kg một cách phi thường", anh Kha Lil cho hay.

Anh Phạm Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Giao Thạnh, kể: "Trước khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022, Lý nhất quyết xin được vào làm dân quân tại địa phương, trước là phục vụ nhân dân, sau là rèn luyện thể lực. Lý luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhìn thấy Lý trưởng thành, chững chạc sau khi ra quân, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi hy vọng đây sẽ là tấm gương cho các bạn trẻ ở địa phương".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.