Bé 6 tuổi bị đâm chết ở Mỹ trong vụ tấn công vì căm ghét Hồi giáo

Bé 6 tuổi bị đâm chết ở Mỹ trong vụ tấn công vì căm ghét Hồi giáo

17/10/2023 06:41 GMT+7

Ngày 15.10, một người đàn ông ở bang Illinois (Mỹ) đã bị điều tra về tội ác do hằn thù sau khi đâm chết một cậu bé 6 tuổi và làm mẹ cậu bị thương nặng - chỉ vì họ theo đạo Hồi.

Ngày 15.10, một người đàn ông ở bang Illinois (Mỹ) đã bị điều tra về tội ác do hằn thù sau khi đâm chết một cậu bé 6 tuổi và làm mẹ cậu bị thương nặng - chỉ vì họ theo đạo Hồi.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng từ cuộc xung đột Hamas-Israel lan rộng khắp thế giới đã làm bàng hoàng cư dân ở Plainfield Township, cách TP.Chicago khoảng 65km về phía tây nam.

Theo thông báo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Will, bé Wadea Al Fayoumi đã bị đâm 26 nhát bằng một con dao kiểu quân đội và qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện hôm 14.10.

Mẹ của cậu bé, 32 tuổi, hiện vẫn đang nằm viện với hơn chục vết đâm nhưng được cho là có khả năng sống sót.

Nghi phạm Joseph Czuba (71 tuổi), chính là chủ nhà của họ.

Mỹ: Người đàn ông đâm chết cậu bé Hồi giáo bị buộc tội thù ghét - Ảnh 1.

Nghi phạm Joseph M. Czuba tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Will ở Illinois (Mỹ), ngày 15.10.2023

REUTERS

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết: “Các nhà điều tra có thể xác định rằng cả hai nạn nhân trong vụ tấn công tàn bạo này đều bị nghi phạm nhắm đến do họ là người Hồi giáo và cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông liên quan đến Hamas và Israel”.

Theo Giám đốc điều hành của Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo tại Chicago, ông Ahmed Rehab, người mẹ đã gọi cảnh sát khi nghi phạm Czuba bắt đầu tấn công mình, và sau đó gửi tin nhắn cho cha của cậu bé mô tả những gì đã xảy ra.

Hội đồng kêu gọi chấm dứt “những hằn thù đòi bài trừ Hồi giáo, cũng như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chống người Palestine đang được các chính trị gia, báo đài và nền tảng truyền thông xã hội lan truyền”.

Sự việc xảy ra sau khi Giám đốc FBI Christopher Wray cảnh báo tại một cuộc họp cảnh sát vào 14.10 rằng phải cảnh giác với điều mà ông gọi là môi trường tạo điều kiện cho “những kẻ đơn độc có thể lấy cảm hứng từ các sự kiện gần đây để thực hiện hành vi bạo lực của chính họ”.

Tổng thống Joe Biden đã gửi lời chia buồn tới gia đình cậu bé. “Hành động căm thù khủng khiếp này không có chỗ đứng ở Mỹ và đi ngược lại các giá trị cơ bản của chúng ta - là không phải sợ hãi về cách chúng ta cầu nguyện, những gì chúng ta tin tưởng và chúng ta là ai”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.