2
Hóa thân thành người bán hàng rong, với bản tính lầy lội, Phương Mỹ Chi không ít lần bị xua đuổi giữa chợ vì tưởng bị khùng.
1
Với tôi, gánh hàng xôi, bún chỉ 10-15.000 đồng, một phần trở thành món ăn chắc bụng trải qua những buổi học trên giảng đường. Bởi lẽ thời sinh viên, những món ăn trong hàng quán cao cấp với chúng tôi là điều xa xỉ.
0
Bản tin tổng hợp tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới của Báo Thanh Niên ngày 21.5 có nhiều tin tức đáng chú ý.
0
Công an TP.Quy Nhơn tạm giữ hình sự một người phụ nữ để làm rõ, xử lý về việc người này gây rối tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
0
Một dân tộc đoàn kết thì sẽ chống được giặc ngoại xâm. Một dân tộc đoàn kết sẽ chống được dịch bệnh.
2
Dù chính quyền đã cắm biển cấm cũng như ra quân tuyên truyền nhiều lần, nhưng tình trạng ăn nhậu, hát hò, bán hàng rong quanh khu vực thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương vẫn còn.
0
Hơn 20 năm qua, cụ Mai Văn Phấn (87 tuổi) và vợ là cụ Lê Thị Dồi (76 tuổi), ngụ KV.Phú Tân, P.Tân Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ miệt mài sưu tầm dược liệu cung cấp miễn phí cho các phòng khám từ thiện.