Hàng rong chặt chém ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: ‘Không dám cãi vì sợ ăn đập’

Hàng rong chặt chém ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: ‘Không dám cãi vì sợ ăn đập’

31/03/2023 10:29 GMT+7

Gần đây, nhiều người bức xúc trước tình trạng phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) bị nhiều xe hàng rong chiếm hết không gian và thẳng tay “chặt chém”. Nhiều trẻ em phun lửa cũng gây nguy hiểm cho người đi bộ và làm mất mỹ quan đô thị.

Dàn trận, bày biện bàn ghế buôn bán bát nháo hay chạy xe máy luồn lách giữa biển người đi bộ. Tình trạng hàng rong buôn bán gây mất trật tự là vấn đề không mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận 1, TP.HCM.

Đều đặn mỗi tối, nhiều xe hàng rong lại tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngang nhiên bán buôn. Nhóm này bày biện ghế nhựa, chắn hết lối đi và liên tục mời chào, chèo kéo du khách. Mỗi khi thấy lực lượng chức năng tuần tra, những người bán hàng rong liền ôm đồ, đẩy xe hàng tháo chạy mặc cho du khách, trẻ nhỏ đang vui chơi và xe cộ đông nghẹt. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, đâu lại vào đấy.

Hàng rong chặt chém ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: ‘Không dám cãi vì sợ ăn đập’

Hàng rong chặt chém ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: ‘Không dám cãi vì sợ ăn đập’ - Ảnh 1.

Nhiều người bán hàng rong ngang nhiên bày biện bàn ghế tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM)

CHIÊU NGÔ

Hàng rong chặt chém ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: ‘Không dám cãi vì sợ ăn đập’ - Ảnh 2.

Nhiều người bán hàng rong chạy xe máy luồn lách giữa biển người ở phố đi bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn

CHIÊU NGÔ

Càng về khuya, hàng rong từ khắp nơi đổ bộ về phố đi bộ Nguyễn Huệ càng đông đúc, hỗn loạn. Nhiều khách hàng không hỏi trước giá khi mua đã “té ngửa” khi thanh toán.

"Một bữa em mua 8 cây cá viên chiên với 3 ly trà đào hết bốn trăm rưỡi, em đưa năm trăm được thối năm chục ngàn. Xong rồi em vẫn hỏi nhưng mà người ta vẫn nói là bốn trăm rưỡi, nhưng mà sau khi em trao đổi với bạn em thì bạn em nói mình đừng tranh cãi với họ, vì tranh cãi là mình sẽ bị ăn đập. Em thấy rất là mắc, dù là ở quận 1 đi chăng nữa thì cũng rất là mắc, tại vì mình đi ăn buffet như Kichi-Kichi thì cũng mới có ba trăm mấy à, chưa tới bốn trăm rưỡi đâu. Không bao giờ em mua lần thứ hai đâu", chị Lê Thị Thanh Tuyền (quận Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết.

Hàng rong chặt chém ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: ‘Không dám cãi vì sợ ăn đập’ - Ảnh 3.

Đoạn đường Nguyễn Huệ chỉ dài khoảng 700 mét nhưng tối 29.3, có đến gần 20 xe hàng rong bày biện ghế nhựa chiếm hết phần đường của người đi bộ, không khí không khác gì hội chợ.

CHIÊU NGÔ

Hàng rong chặt chém ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: ‘Không dám cãi vì sợ ăn đập’ - Ảnh 4.

Những xe hàng rong thi nhau tháo chạy khi thấy lực lượng chức năng tuần tra vào tối 29.3.2023

CHIÊU NGÔ

Ngoài những xe hàng rong gây mất trật tự, phố đi bộ còn xuất hiện nhiều trẻ em từ 8 - 15 tuổi biểu diễn phun lửa để xin tiền, với dụng cụ là bật lửa và dầu hỏa. Điều đáng nói là hành động nguy hiểm này lại được nhiều người xem và hưởng ứng.

Hàng rong chặt chém ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: ‘Không dám cãi vì sợ ăn đập’ - Ảnh 5.

Tối 29.3.2023, có gần 10 em nhỏ từ 8-15 tuổi biểu diễn phun lửa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

CHIÊU NGÔ

Từ chỗ là tuyến phố đi bộ hiện đại, đẹp nhất TP.HCM, quang cảnh đường Nguyễn Huệ những ngày vừa qua lại nhếch nhác, nhốn nháo và mất mỹ quan vì hàng rong, vì người ăn xin. Dù tối nào cũng có lực lượng chức năng đi tuần tra nhưng cứ hễ vắng bóng lực lượng là đâu lại vào đấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.