Bạn có tự tin 'sống ảo' bằng camera thường?

08/01/2019 20:09 GMT+7

Nhiều ý kiến cho rằng, giới trẻ bây giờ không dám tự tin chụp hình mà không có ứng dụng hỗ trợ. Có trường hợp còn không nhận ra bạn thân của mình vì hình đăng trên mạng quá ảo. Còn bạn thì sao?

“Đã sống ảo thì phải đẹp tung chảo”

“Ê, chụp bằng 360 nhé, cho da đỡ đen”, “Đang chụp hình bằng gì á? Phải chụp bằng app đẹp nhé, mặt nhiều mụn lắm”,… là những câu chuyện rất dễ gặp trong những lần sống ảo cùng bạn bè của giới trẻ.

Người viết làm một cuộc khảo sát nhỏ với nhiều sinh viên ở làng đại học (Q.Thủ Đức. TP.HCM) rằng “Đã bao giờ bạn chụp hình mà chưa sử dụng các app hỗ trợ chụp ảnh đẹp?” và câu trả lời gần như 99% là “Từ khi xài điện thoại thông minh là quên luôn camera thường”.


Cô nàng Lâm Tú Uyên (sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) gãy gọn trả lời: “Có chứ, tất nhiên là cũng có lúc tự tin chụp hình bằng camera thường nhưng đó là khi mình đã make up (cười)”.

Lý giải về điều này, Trương Thị Mỹ Nhàn (sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) hài hước nói: “Em chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đã sống ảo thì phải đẹp tung chảo. Chứ không thì sao gọi là sống ảo”.

Nhàn cho biết bản thân cũng không thuộc đối tượng thường xuyên đăng hình công khai lên mạng xã hội. Nhưng đi đâu cũng chụp hình tự sướng, rồi lâu lâu có dịp gì hay có tâm trạng mới lục album ảnh và tung lên vài tấm. Dù chụp bằng app chụp hình đẹp nhưng chụp xong Nhàn cũng thường phải chỉnh sửa thêm vài chi tiết mới dám “trình làng”.

“Mình đăng là bạn bè, thầy cô rồi ba mẹ ở nhà cũng biết. Mình đẹp thì ba mẹ cũng tự hào, bạn bè khen vài cái cũng vui. Nhưng quan trọng là cái đẹp này đâu chỉ đẹp cho mình. Cũng giống như ra đường nên trang điểm, vì làm như thế là tôn trọng đối phương, tôn trọng những người xung quanh. Vì thật ra ai cũng thích cái đẹp”, Nhàn nói.

Còn Nguyễn Văn Hòa (sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) thì đơn giản rằng: “Quen rồi, cứ chụp hình là mở 360 độ. Và cũng do một phần là giờ lên mạng ai cũng đăng hình đẹp lung linh, nên mình không thể xấu”.

“Thực ra mình thấy các app chủ yếu là giúp mình che bớt khuyết điểm. Chẳng hạn như mặt mụn, nám, tàn nhang hay da đen,… Những bạn chẳng có khuyết điểm nào trên gương mặt nhưng cũng thích dùng app hỗ trợ. Nói chung đó là xu thế, là điều 'bình thường như cân đường, hộp sữa' ở thời buổi hiện tại thôi mà”, Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) chia sẻ.

“Không nhận ra bạn thân vì ảnh quá ảo”

Đúng như Thùy Trang nói, câu chuyện “sống ảo” không thể thiếu các ứng dụng hỗ trợ để có tấm hình đẹp lung linh, đã là câu chuyện rất quen thuộc của giới trẻ. Thế nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều và những câu chuyện “cười ra nước mắt” về vấn đề này.


Không có sở thích chụp hình, nên anh chàng Ngô Gia Bảo Huy (sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) cho rằng mình rất “hai lúa” trong chuyện này. Nên mỗi lần chụp hình, Huy chỉ biết xài camera thường. Huy nói: “Con gái là phái đẹp nên mặt hơi mụn tý là có thể dùng app để che bớt đi, chuyện này cũng dễ hiểu. Nhưng mình rất 'dị ứng' với mấy thằng con trai mà chụp hình bóng láng, không một tì vết, mặc dù ở ngoài là hoàn toàn ngược lại”.

Huy chia sẻ thêm: “Có gì mà không tự tin, vẻ ngoài của mình mà mình không tự tin nhìn nó thì còn ai dám nhìn. Mọi người nhìn mình hằng ngày cũng nhìn dung nhan thật của mình thôi, đâu có nhìn bằng camera 360 được đâu”.

Đinh Thanh Tiên (cựu sinh viên Trường ĐH Nha Trang, trọ tại 96/58 Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM) thì thẳng thắn: “Các bạn ảo nhưng ảo vừa thôi, ảo quá đến nỗi đứa bạn thân có lúc mình cũng chẳng nhận ra. Nhiều ứng dụng bây giờ muốn mắt to tròn, hai mí,… cỡ nào cũng được hết chứ đừng nói là bóng láng hay trắng sáng hơn ngoài đời thực”.

Tiên kể cô nàng có người bạn thân từ thời cấp 3, ngoài đời nhan sắc rất bình thường nhưng vào hình một cái là biết bao nhiêu bình luận “Ôi hot girl”, “Ôi người đẹp”,... Vì không chỉ dùng những ứng dụng lung linh mà còn chỉnh sửa ảnh đủ các kiểu.

“Cô bạn mình khi thấy được nhiều người khen rất vui, nhưng không biết có bao giờ cô ấy nghĩ lại rằng đấy chỉ là những lời khen ảo không. Nói ra thì ích kỷ nhưng mình thấy sống như thế là không thật với bản thân mình. Nhiều khi giật mình vì lướt qua ảnh nhưng không nhận ra con bạn thân. Có nhiều người họ sống vì những lời khen ảo trên mạng xã hội, đã nhiều lần mình góp ý nhưng có lẽ đó là thói quen của nó rồi”, Tiên bày tỏ.

Cũng từng nhiều lần không nhận ra bạn bè thân thiết của mình trên Facebook, Đoàn Thị Kim Quyên (cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, trọ tại 128/35/5 Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ: “Nhiều khi nhìn qua chỉ biết ngưỡng mộ những ứng dụng bây giờ, thật quá vi diệu, đẹp gì mà lung linh luôn. Mình cũng nghĩ đã dùng những app chụp hình ảo diệu rồi thì cũng đâu nhất thiết phải chỉnh sửa nữa. Những người không thường xuyên gặp thì cũng không sao, nhưng những người gặp thường xuyên họ sẽ cười vì mình quá sống ảo, như thế thì có tốt gì đâu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.