Xưởng làm bếp ông Táo chật vật, công nhân ngậm ngùi không tiền không thể về quê

Xưởng làm bếp ông Táo chật vật, công nhân ngậm ngùi không tiền không thể về quê

01/02/2024 07:01 GMT+7

Thời điểm cận tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, xưởng sản xuất bếp ông Táo duy nhất tại TP.HCM vẫn đang phải “chật vật”, lo duy trì nghề gốm, nhân công mong được tăng ca để có tiền về quê ăn tết.

Tại cơ sở ông Năm Tiếp đã hoạt động và phát triển suốt 40 năm qua. Theo bà Dương Thị Hạnh (vợ ông Năm Tiếp), năm nay là một năm “vắng vẻ” đối với cơ sở sản xuất. Những năm trước, dù hàng đi chậm thì đến tháng 9 cũng đã sạch kho, nhưng năm nay hàng vẫn còn khá nhiều. Số lượng bếp ông Táo tồn kho lên đến 30.000 chiếc.

Xưởng làm bếp ông Táo chật vật, công nhân ngậm ngùi không tiền không thể về quê- Ảnh 1.

Những lò gốm ngày một tăng, nhưng lượng đơn hàng lại giảm dần.

SẦM ÁNH

Xưởng làm bếp ông Táo chật vật, công nhân ngậm ngùi không tiền không thể về quê

Bà Nguyễn Thị Dư (55 tuổi) đã làm việc ở xưởng gần 30 năm. Một ngày làm việc ở đây của bà bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Theo lời kể của bà Dư, những năm trước, thời điểm này là nhân công tăng ca, làm ngày làm đêm để kịp đơn hàng.

Tuy nhiên, năm nay không có đơn hàng nên nhân công ngày làm ngày nghỉ, thu nhập cũng bị ảnh hưởng.

Xưởng làm bếp ông Táo chật vật, công nhân ngậm ngùi không tiền không thể về quê- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Dư mong ước được tăng ca, để có tiền về quê ăn tết.

SẦM ÁNH

Làm bếp ông Táo cũng là một nghề truyền thống đòi hỏi sự khéo léo và cần mẫn. Người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, từ việc đi lấy đất, xay đất, trộn đất, nhào đất, tạo hình, phơi khô, đến nung lò.

Những bếp ông Táo được bán với giá dao động từ 120.000 - 200.000 đồng tùy loại.

Xưởng làm bếp ông Táo chật vật, công nhân ngậm ngùi không tiền không thể về quê- Ảnh 3.

Đã có khá nhiều nhân công gắn bó với lò gốm này hàng chục năm qua.

SẦM ÁNH

Bà nội trợ nhọc nhằn 'đường đua' kiếm tiền sắm tết: Phơi mình dưới nắng lặt lá mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.