Xóm nghèo trên sông

14/12/2013 09:53 GMT+7

Trên dòng sông cạn mang tên Tam Bạc chảy qua TP.Hải Phòng, có một xóm nghèo gồm những người tứ xứ, sống bằng nghề đánh cá, lặn mò phế liệu, bán hàng rong, đánh giày.

>> Trẻ làng chài đã có sách giáo khoa
>> “Gieo chữ” ở làng chài Cửa Vạn
>> Luyện chữ cho trẻ làng chài
>> Dạy nghề lặn biển cho ngư dân
>> Đời thợ lặn

 Ông Công, một cư dân xóm đò đang trèo qua nhà hàng xóm
Ông Công, một cư dân xóm đò đang trèo qua 'nhà' hàng xóm

Nhà của họ là khoảng 50 con thuyền cũ nát, neo đậu ngay trên bãi lầy, lối đi là những cây cầu bắc trên nước; trẻ con phải buộc dây để không ngã xuống sông. Nước, điện được dẫn xuống từ trên bờ.

Bếp nấu, giường ngủ, nơi tắm giặt, thậm chí chuồng gà cũng ở ngay trên thuyền; riêng xe máy, xe đạp được họ gửi trên bờ.

Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa lạ lẫm vừa buồn thảm giữa trung tâm một thành phố lớn…

 Ông Huệ gỡ lưới sau một ngày đi đánh cá
Ông Huệ gỡ lưới sau một ngày đi đánh cá

 Mạn thuyền là nơi diễn ra mọi sinh hoạt
Mạn thuyền là nơi diễn ra mọi sinh hoạt

 Trèo qua lan can trên bờ sông để đưa con đến trường
Trèo qua lan can trên bờ sông để đưa con đến trường

 Một cục xốp dùng làm thuyền đi lại trong xóm
Một cục xốp được dùng làm thuyền đi lại trong xóm

 Anh Kiên, người H.Thuỷ Nguyên gội đầu bằng nước tích trong một con thuyền vỡ
Anh Kiên, người huyện Thuỷ Nguyên gội đầu bằng nước tích trong một con thuyền vỡ

 Bữa cơm chiều của một gia đình thợ lặn
Bữa cơm chiều của một gia đình thợ lặn

Lưu Quang
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.