Xem nhanh 20h ngày 1.2: Ông Phan Văn Mãi tự hạ thi đua | Thợ xây cướp tiệm vàng để… mua bia

Xem nhanh 20h ngày 1.2: Ông Phan Văn Mãi tự hạ thi đua | Thợ xây cướp tiệm vàng để… mua bia

Thanh Niên
Tổ chức sản xuất: ĐỖ HÙNG | Biên tập: QUỲNH PHƯƠNG | Dẫn chương trình: CẨM TÚ | Quay phim: THANH HẢI | Dựng phim: QUỲNH PHƯƠNG
01/02/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 1.2 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về việc chủ tịch UBND TP.HCM tự hạ thi đua, vụ cướp tiệm vàng ở Vĩnh Long, vụ trộm ở Cà Mau và xung đột Nga-Ukraine.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 1.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chủ tịch UBND TP.HCM tự hạ bậc thi đua vì giải ngân đầu tư công thấp

Sáng 1.2, UBND TP.HCM tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Quý Mão và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2.2023. Liên quan đến đầu tư công, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, trong năm 2022, TP.HCM thực hiện nhiều giải pháp với mong mỏi đạt 76% và phấn đấu trên 80% nhưng đến hôm qua (31.1) thì tỷ lệ giải ngân chưa tới 70%.

Các đơn vị giải ngân thấp ở ban quản lý dự án lớn như Ban Quản Lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và một số địa bàn, đặc biệt có một số chủ đầu tư giải ngân 0 đồng.

Xem nhanh 20h ngày 1.2: Ông Phan Văn Mãi tự hạ thi đua | Thợ xây cướp tiệm vàng để… mua bia

"Tôi, chị Mai (bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM – PV), phó giám đốc phụ trách đầu tư công, các trưởng ban lớn, người đứng đầu các chủ đầu tư giải ngân 0 đồng sẽ không được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022", ông Mãi nói.

Với vai trò nêu gương của người đứng đầu, ông Mãi tự nhận hạ một bậc thi đua, đồng thời nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng và UBND TP.HCM. Trong năm 2023, TP.HCM sẽ tiếp tục áp dụng đầu tư công là một chỉ tiêu xếp loại thi đua bởi đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt đầu tư xã hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM tự hạ bậc thi đua vì giải ngân đầu tư công thấp

Thợ xây cầm dao đi cướp tiệm vàng để mua bia về nhậu

Ngày 1.2, Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, đang tạm giữ hình sự Huỳnh Dũng Em (38 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, H.Bình Tân, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là nghi phạm cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ngay ngày vía Thần tài.

Theo lời khai ban đầu, Dũng Em làm thợ xây ở TP.HCM. Trong thời gian về quê nghỉ tết, do xài hết tiền nên sau chầu nhậu, Dũng Em nảy sinh ý định cướp tài sản, lấy tiền mua bia nhậu tiếp.

Khoảng 10 giờ 25 ngày 31.1, Dũng Em chạy xe máy đến tiệm vàng T.K.L (P.Thành Phước, TX.Bình Minh, Vĩnh Long), cầm thanh sắt và dao nhọn đi vào trong tiệm đe dọa mọi người, yêu cầu đưa tiền và vàng. Hoảng sợ, một số người đã ném tiền vàng ra ngoài, Dũng Em liền gom tiền và vàng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Thợ xây đi cướp tiệm vàng để mua bia về nhậu

Qua truy xét, đến hơn 14 giờ cùng ngày (31.1), lực lượng công an xác định Huỳnh Dũng Em là nghi phạm nên bắt giữ tại nhà ở xã Thành Lợi, H.Bình Tân.

Sau khi bắt giữ nghi phạm, công an đã thu hồi được tang vật gần 50 triệu đồng và một số vàng nữ trang. Công an đang giám định số tài sản để xử lý nghi phạm cướp tiệm vàng.

Sới vật kỳ lạ: không được ra đòn, làm đối phương ‘lấm lưng, trắng bụng’ là thắng

Sáng 31.1 (mùng 10 tháng giêng), hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về làng Sình (xã Phú Mậu, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) xem hội vật đầu năm.

Sau tiếng trống hội từ đánh liên hồi, cũng là lúc các đô vật biểu diễn những thế vật đẹp, lần lượt lên võ đài tranh tài. Trong đó có các đô vật lứa tuổi thiếu niên, thanh niên.

Ngày hội này đặc biệt ở chỗ: không đề cao việc thắng thua, chỉ đơn thuần để duy trì nét văn hóa ngày tết, cầu mong một năm mới mạnh khỏe, an khang

Sới vật kỳ lạ: không được ra đòn hiểm, làm đối phương 'lấm lưng, trắng bụng' là thắng

‘Nghẹt thở’ xem hội vật Làng Sình - Ảnh 9.

Hội vật làng Sình ngoài yếu tố tâm linh như mong cho dân khỏe, làng yên, mùa màng tươi tốt, hạnh phúc đến với muôn người còn là một hoạt động vui, khỏe đầy tinh thần thượng võ đầu xuân

LÊ HOÀI NHÂN

‘Nghẹt thở’ xem hội vật Làng Sình - Ảnh 10.

Cặp đô vật nữ lên sới

LÊ HOÀI NHÂN

Ông Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu, cho biết sau 3 năm chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, năm nay hội vật làng Sình mới được tổ chức trở lại và thu hút lượng người xem rất đông, dự kiến hơn 10.000 người.

Đến nay, hội vật làng Sình đã tồn tại hơn 2000 năm, như một món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi độ tết đến xuân về với người dân cố đô Huế. Đây là một hoạt động đề cao tinh thần thượng võ, là một nét đẹp văn hóa với ước mong cho dân khỏe làng yên, mùa màng tươi tốt, hạnh phúc đến với mọi người. 

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 2.2 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.