TNO

Xem người dân Syria đốt áo trùm, xén trụi râu mừng thoát khỏi tay IS

14/08/2016 16:24 GMT+7

(Tin Nóng) Phụ nữ tại Manbij (Syria) vui mừng giải phóng bản thân khỏi tấm áo trùm đen, và phì phèo thuốc lá; trong khi cánh đàn ông cắt bộ râu đã dưỡng bao năm, tất cả đều nhằm ăn mừng sự kiện lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đánh đuổi quân IS khỏi thành phố phía bắc Syria.

(Tin Nóng) Phụ nữ tại Manbij (Syria) vui mừng giải phóng bản thân khỏi tấm áo trùm đen, và phì phèo thuốc lá; trong khi cánh đàn ông cắt bộ râu đã dưỡng bao năm, tất cả đều nhằm ăn mừng sự kiện lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đánh đuổi quân IS khỏi thành phố phía bắc Syria.

Mạng che mặt, áo trùm đầu bị gỡ bỏ sau khi Manbij được giải phóng khỏi tay IS - Ảnh: Reuters

Không khí vui mừng tràn ngập TP. Manbij sau nhiều tháng trời chìm trong bom đạn và sự thù hằn. Những cái ôm, nụ hôn, những nụ cười hạnh phúc và nhiều hơn nữa là nước mắt mừng rỡ đã xuất hiện đầy phố phường.

Trẻ con chạy nhảy tung tăng ngoài đường, chơi đá bóng trong khung cảnh tan hoang, theo ghi nhận của đặc phái viên hãng tin Ruptly đến nơi này.

Manbij là điểm then chốt trên tuyến đường giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Raqqa, thủ phủ tự xưng của IS. Do vậy, nơi này từng là thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), trước khi các chiến binh của SDF đánh đuổi thành công bọn khủng bố và giành lại hòa bình cho thành phố.

Những hình ảnh xúc động trên đường phố Manbij - Ảnh: Reuters

Trong thời gian chiếm đóng, phía IS áp đặt lệnh cấm ngặt nghèo đối với dân Hồi giáo, giới hạn mọi hoạt động xã hội của người dân tại đây.

Các tay súng Ả Rập và người Kurd thuộc lực lượng SDF đã tuyên bố giải phóng hoàn toàn Manbij vào ngày 12.8. Trong suốt 73 ngày giằng co quyết liệt, họ đã giải cứu được khoảng 2.000 người dân bị biến thành “lá chắn người” chống quân giải phóng, theo hãng tin AFP.

Sau đây là clip dân chúng Syria hoan hỉ vì thoát khỏi IS:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.