Vì thủ tục quan liêu, người phụ nữ Pháp 'quá cố' suốt 4 năm dù còn sống

La Vi
La Vi
03/09/2021 15:03 GMT+7

Bị tòa án Pháp tuyên bố là đã qua đời vào năm 2017, suốt 4 năm qua bà Jeanne Pouchain phải tìm cách vượt qua một mê cung pháp lý để chứng minh cho nhà chức trách thấy rằng bà còn sống. Bà nói rằng trải nghiệm này thật tàn nhẫn.

Jeanne Pouchain đã mất 4 năm qua cố gắng chứng minh với nhà chức trách Pháp rằng bà thực sự chưa chết. Bà là nạn nhân của một mê cung thủ tục kì quái do những sai sót của tòa án, những rắc rối luật phápbộ máy quan liêu chậm chạp
Bà Jeanne nói: "Tôi tên là Jeanne, bây giờ tôi vẫn là Jeanne, sau khi bị tuyên bố là đã chết hồi năm 2017". 
Bà Pouchain (59 tuổi) phải sống một cuộc sống ẩn dật suốt mấy năm qua tại một ngôi làng nhỏ gần TP. Lyon (Pháp). 

Jeanne Pouchain đã nhận giấy báo tử của chính mình vào năm 2017.

Reuters

Mọi chuyện bắt đầu từ khi gia đình bà nhận được một lá thư báo tử từ một tòa án Pháp. Lá thư yêu cầu chồng và con trai bà trả số tiền được cho là bà đã nợ khi "còn sống". Bức thư nằm trong một thủ tục pháp lý phức tạp do một người từng làm công tại cơ sở vệ sinh của bà Pouchain kích hoạt, và việc giải quyết không hề dễ dàng. 
Trong quá trình chứng minh sự tồn tại của mình, bà Pouchain đã không thể làm việc. Bà luôn phải sợ hãi khi ra khỏi nhà vì không không có giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc các thông tin an sinh xã hội. Bà nói rằng trải nghiệm này thật là cô độc. 
"Cuộc sống của tôi chẳng là gì cả. Tôi cảm thấy đời mình thật vô dụng. Tôi chẳng là gì và chẳng có ích gì, và điều này thật khó khăn. Tôi có thể sống hết tuần này đến tuần khác mà chẳng có ai gọi điện thoại", bà chia sẻ.
Chồng bà, Pierre-Jean, cũng gặp nhiều khó khăn. Một số đồ đạc của gia đình đã bị tòa án lấy đi, còn tiền tiết kiệm đã đổ vào kiện tụng chống lại phán quyết của tòa. Nhưng thiệt hại không chỉ là tiền bạc. 

Bà Jeanne Pouchain chỉ mong được trở lại cuộc sống bình thường như bao người.

Reuters

Ông Piere-Jean kể lại: "Sống với một người đã chết chẳng dễ dàng gì. Đầu tiên là vậy. Khi tôi nhận được giấy tờ liên quan 'Jeanne Pouchain quá cố', khi thừa phát lại đưa cho tôi giấy tờ và chia buồn cùng tôi. Và tệ hơn là khi thừa phát lại đưa giấy tờ tận tay cho vợ tôi. Điều đó gây tác động ghê gớm vì đó là cốt lõi của chuyện này. Tôi cứ thắc mắc chẳng lẽ cả hai chúng tôi đã chết rồi, chẳng lẽ chúng tôi đang ở địa ngục hay thiên đường rồi. Chả biết nữa. Chúng tôi phải tự nhéo mình để tin rằng chuyện này là thật". 
Sau 4 năm dài, giờ đây đã có một tia hy vọng. Các tòa án đang xem xét lại trường hợp của bà Pouchain. Nhưng có thể sẽ còn mất vài tháng trước khi có một quan tòa công nhận rằng bà chưa chết. 
Dù đường vẫn còn dài, bà cũng đã lập sẵn một danh sách việc cần làm khi ngày vui đến. Trong đó, sức khỏe sẽ là ưu tiên hàng đầu. Vì không có thẻ an sinh xã hội, bà đã không thể định kỳ khám sức khỏe và nha khoa. Hiện giờ bà chỉ còn lại 6 chiếc răng. 
Bà cho hay: "Đầu tiên tôi sẽ kiểm tra sức khỏe toàn diện, vì tôi biết cơ thể mình đang không được tốt. Tôi có rất nhiều vấn đề với chân, bàn chân của tôi bị sưng tấy".
"Tôi sẽ đi làm răng. Dù họ chỉ gắn cho tôi hai cái răng giả thì tôi cũng sẽ rất vui. Tôi sẽ rất rất muốn được có răng. Tôi nghĩ hai điều đó là quan trọng nhất", bà Pouchain nói thêm.
Và một khi đã chứng minh thành công rằng mình vẫn còn sống, bà Jeanne Pouchain hy vọng sẽ được quay lại với cuộc đời "an yên và bình lặng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.