Về quê đón tết sớm chứ “mình nhớ nhà lắm rồi” !

Phúc Kha
Phúc Kha
12/01/2023 07:32 GMT+7

Tết là dịp nhiều người đi học, đi làm xa nhà chờ đợi, chộn rộn về quê để sum họp với gia đình sau một năm đầy vất vả.

Phan Anh Toàn (19 tuổi), ngụ tại chung cư BCons Suối Tiên, TP.Thủ Đức, TP.HCM, chia sẻ: “Đã 7 tháng mình chưa được về quê nhà ở tỉnh Khánh Hòa thăm gia đình. Mình nhớ nhà lắm rồi! Sau khi hoàn thành xong chương trình học và xin nghỉ công việc làm thêm, ngày 15.1, mình sẽ lên xe về quê đón tết cùng gia đình. Nghĩ tới giây phút lên xe về quê, mình lâng lâng, nôn nao lắm. Về nhà, mình sẽ nói mẹ làm những món ăn đặc sản quê hương cho mình ăn. Rồi mình sẽ đi chợ mua hoa, dưa hấu chưng tết và phụ mẹ gói bánh chưng. Cả năm chỉ có dịp này, mình mới có dịp ở nhà thật lâu, giúp bố mẹ thỏa nỗi nhớ mong”.

Bạn trẻ nôn nao về nhà ăn tết

Phúc Kha

Những ngày tết cận kề, Nguyễn Ngọc Quý (24 tuổi), ngụ tại 475 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp, TP.HCM, cảm thấy lòng mình lâng lâng, nôn nao: “Mình cảm thấy mọi người ai nấy đều vội vã, đường phố rực rỡ các loại hoa đặc trưng của ngày tết. Không khí tết tràn ngập khắp mọi nơi khiến mình phải cố gắng sắp xếp, hoàn thành tất cả các công việc để về quê nhà ở tỉnh Quảng Ngãi càng sớm càng tốt”.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Kiệt, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, nói: “Từ giữa tháng 12.2022, mình đã đặt vé máy bay, chuẩn bị kế hoạch về ăn tết cùng gia đình ở Quảng Bình. Và ngày 14.1, mình sẽ lên máy bay về quê. Về sớm, mình có thêm thời gian gặp mặt người thân, bạn bè sau nhiều tháng xa cách vì càng sát tết, ai cũng bận rộn”.

Với các bạn trẻ, ngày tết không gì hạnh phúc bằng khi phụ gia đình dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm chiều 30 tết. Những khoảnh khắc ấy tuy giản đơn nhưng chứa đựng niềm vui lớn về một cái tết mà bất cứ người trẻ đi làm xa quê nào cũng mong đợi mỗi năm.

Ngồi chờ lên xe ở dãy A của Bến xe Miền Đông, Lê Thị Mỹ Ngọc, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết: “Cả năm rồi mình chưa về nhà (ở tỉnh Gia Lai). Mình rất nhớ ba mẹ và anh chị em trong gia đình. Ngay sau khi trường công bố lịch nghỉ tết, mình đã liên hệ mua vé xe về nhà. Về nhà sớm với ba mẹ là niềm hạnh phúc nhất với mình. Cả đêm qua mình không ngủ được, lòng nôn nao, chỉ mong cho trời mau sáng để ra bến xe. Mình mong chờ giây phút về nhà được òa vào lòng ba mẹ và kể chuyện năm qua”.

Cũng đợi lên xe ở Bến xe Miền Đông để về nhà đón tết cùng gia đình, Trần Minh Khoa, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chia sẻ: “Tuần sau, trường mới nghỉ tết. Tuy vậy, mình thấy các môn học trong thời khóa biểu của mình đã kết thúc nên mình đã mua vé xe về quê ở Bình Thuận. Về quê sớm để có nhiều thời gian ở bên gia đình và phụ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới”.

Tương tự, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, bộc bạch: “Mình vừa mua vé xe về quê ở tỉnh Lâm Đồng vào ngày 15.1 (24 tháng chạp), còn mấy ngày nữa lên xe về quê rồi nhưng sao hiện giờ cứ thấy trong lòng rộn ràng, nôn nao. Mỗi buổi tối, nghĩ đến không khí về nhà ăn tết là mình không thể ngủ được. Mình mong sao cho thời gian trôi thật nhanh để về quê sum họp cùng gia đình”.

Tết đến xuân về, người trẻ sẽ có những dự định riêng nhưng dường như ai cũng đều hướng về gia đình, chờ đón những giây phút đoàn viên, ăn bữa cơm tất niên cùng những người yêu thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.