Nhờ xe miễn phí nên nhiều sinh viên được về quê đón tết với ba mẹ

Phúc Kha
Phúc Kha
08/01/2023 11:10 GMT+7

Từ 5 giờ ngày 8.1, khu vực sân Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã đông vui, náo nhiệt hơn hẳn ngày thường bởi có 1.000 sinh viên phấn khởi chờ đến giờ nhận vé xe miễn phí về tết.

Sáng 8.1, khu vực sân Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật đông hơn mọi ngày bởi 1.000 sinh viên có hộ khẩu thường trú các tỉnh từ Bình Thuận đến Thanh Hóa tay mang quà, vai đeo balo khệ nệ chờ được nhận vé xe miễn phí để về đón tết. Đây là hoạt động do Đoàn trường nói trên phối hợp với một số đơn vị tổ chức.

Dù 6 giờ 30 chuyến xe mới khởi hành nhưng từ 5 giờ các sinh viên đã đến địa điểm tập trung

PHÚC KHA

Đoàn Thị Thùy, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật vui mừng đến điểm tập trung để nhận vé xe miễn phí. Thùy nói: “Ngày thường, mình mua vé về quê khoảng 1,5 triệu đồng/lượt nhưng dịp tết phải hơn 2 triệu đồng. Vé xe cao như thế, mình làm gì có đủ tiền để mua, còn mua vé máy bay về quê thì mình chưa từng nghĩ đến. Năm nay, nếu không có vé miễn phí thì tết này chắc mình sẽ ở lại thành phố để đón tết xa quê”.

Sinh viên ngồi chờ đợi đến thời gian lên xe về quê đón tết

PHÚC KHA

Với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn con đường về nhà vào mỗi dịp tết của họ chưa bao giờ là dễ dàng, bằng phẳng. Chờ lên chuyến xe miễn phí về quê ở tỉnh Thanh Hóa, Trịnh Trường Sơn, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cho biết đêm qua Sơn cứ thao thức mãi, chờ đến sáng ra điểm xe tập kết để về quê.

Trường Sơn bộc bạch: “Mình đi học xa nhà, mỗi năm chỉ về nhà dịp tết. Năm nay, vé xe về nhà tăng cao khiến mình rất lo lắng là tết này làm sao về nhà. Đối với sinh viên như mình, số tiền 4 triệu đồng mua vé xe cho chặng về quê và sau đó trở lại thành phố là quá lớn. Tiền đâu mà mua”.

Các bạn di chuyển đến điểm lên xe

PHÚC KHA

Nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt khi chuẩn bị lên xe về nhà ăn tết, Nguyễn Thanh Tâm, sinh viên Trường CĐ Công thương bày tỏ: “Em vui lắm, không tin là có vé xe về nhà ở tỉnh Nghệ An. Đêm qua em trằn trọc chỉ mong trời mau sáng để lên xe về sum vầy cùng gia đình”.

Rồi Thanh Tâm cho biết thêm: “Cả năm đi học xa nhà, tết chỉ mong về bên bố mẹ nhưng ước mơ nhỏ nhoi này lại thực hiện không dễ dàng. Tiền bố mẹ gửi cho em chỉ đủ chi tiêu hàng tháng. Ngoài giờ học em đi làm thêm để có tiền đóng học phí. Cuối năm, may nhờ có xe miễn phí em mới được về quê với ba mẹ".

Sinh viên lên xe về nhà đón tết, sum vầy cùng gia đình

PHÚC KHA

Dẫu có thế nào, buồn hay vui, những sinh viên đi học xa quê đều mong những ngày tết đến, xuân về, chẳng phải để mong được ăn ngon, được xúng xính quần áo mới… mà được trở về nhà, được sum vầy bên gia đình thì không gì bằng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.