Từ thanh niên quậy phá, suýt bị đuổi học đến giành 13 huy chương SEA Games

Văn Trình
Văn Trình
08/05/2023 05:17 GMT+7

Với tấm HCV marathon tại SEA Games 32, VĐV điền kinh Indonesia, Agus Prayogo đã có tổng cộng 13 huy chương trong các lần tham dự SEA Games. Tuy nhiên, để đến được thành công này, Agus Prayogo từng trải qua rất nhiều thăng trầm.

Agus Prayogo: Từ thanh niên quậy phá, suýt bị đuổi học đến VĐV giành 13 huy chương - Ảnh 1.

Agus Prayogo được vinh danh khi giành HCV tại SEA Games 32

BTC SEA GAMES 32

Agus Prayogo sinh năm 1985 ở tây Java, Indonesia. Cha của Agus Prayono là một cựu VĐV điền kinh trung Java, Indonesia và hiện đang quản lý CLB điền kinh Tidar ở Magelang. Trong khi đó, mẹ của anh, bà Supriyaningsih, là một cựu VĐV bóng chuyền ở Magelang. Từ năm 10 tuổi, Agus Prayogo đã được cha mẹ cho tham gia chạy bộ và tiềm năng của anh trên đường chạy được thể hiện rõ kể từ thời điểm ấy. 

Agus Prayogo được tham gia nhiều giải chạy ở cấp tiểu học và anh đã xuất sắc giành được HCV trong cuộc đua 5.000 mét tại Tuần lễ thể thao sinh viên toàn quốc năm 2001. Trong cùng năm đó, VĐV sinh năm 1985 thậm chí còn xuất sắc giành được 2 HCV ở nội dung 5.000 mét và 1.500 mét ở giải ASEAN School Games tại Thái Lan. Tiếp đó, năm 2002, Agus Prayogo giành HCV nội dung 5.000 mét ASEAN School Games tại Brunei. Không dừng lại ở đó, Agus Prayogo tiếp tục đạt được 2 HCV ở nội dung chạy 5.000 mét và 10.000 mét tại sự kiện ASEAN School Games ở Jakarta năm 2003.

Ông Đoàn Ngọc Hải thưởng nóng 2 VĐV Việt Nam giành huy chương marathon SEA Games 32

Những tưởng những thành công từ sớm sẽ giúp Agus Prayogo có được một tương lai tươi sáng với điền kinh Indonesia nhưng VĐV này đã khiến tất cả phải bất ngờ. Thay vì theo con đường thể thao, Agus Prayogo bất ngờ chọn đại học với chuyên ngành kế toán tại một trường đại học ở Salatiga. Tuy nhiên, anh chỉ có thể học ở trường này được 3 học kỳ và suýt nữa đã bị đuổi vì trốn học quá nhiều.

Năm 2005, Agus Prayogo có cơ hội thi tuyển vào đội tuyển điền kinh quốc gia của Indonesia và anh đã không bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên, sau đó Agus Prayogo lại tạm dừng việc tập luyện vì cảm thấy nhàm chán với thói quen tập luyện cũng như việc bản thân không được tham gia các giải chạy.

Trong thời gian dừng tập luyện ở đội điền kinh, VĐV người Indonesia đã gia nhập một băng đảng mô tô ở Indonesia. Chia sẻ về việc này, Agus Prayogo cho biết bản thân chỉ muốn vui vẻ như những người bình thường vì mình đang đánh mất tuổi thơ khi đã tập trung vào việc tập luyện từ rất nhỏ.

“Tôi trở lại Magelang vào khoảng năm 2005 và lúc đó có rất nhiều băng nhóm mô tô hoạt động nhộn nhịp. Vì vậy, tôi đã mua một chiếc mô tô Ninja và tham gia cùng họ quậy phá. Đơn giản, tôi chơi để lấp đầy sự nhàm chán, bởi vì từ thời tiểu học, tuổi thơ đã mất đi vì tôi phải tập trung vào việc tập luyện và những thứ khác. Vì vậy, tôi muốn tận hưởng nó như những người trẻ tuổi bình thường”, Agus Prayogo kể về câu chuyện của mình sau khi nhận tấm huy chương thứ 13.

Agus Prayogo: Từ thanh niên quậy phá, suýt bị đuổi học đến VĐV giành 13 huy chương - Ảnh 2.

Agus Prayogo từng bỏ điền kinh tham gia vào 1 băng đảng mô tô trước khi xin gia nhập quân đội vào năm 2008

BTC SEA GAMES 32

Năm 2007, Agus Prayogo đăng ký và được nhận vào quân đội Indonesia. VĐV 38 tuổi đã trải qua một năm giáo dục và chính thức gia nhập quân đội vào năm 2008. Năm 2009, Agus Prayogo tiếp tục tham gia cuộc tuyển chọn VĐV của điền kinh Indonesia và với thể chất tuyệt vời, anh đã dễ dàng vượt qua buổi kiểm tra này. Ngay trong năm ấy, anh đã tham dự SEA Games đầu tiên tại Lào và giành ngay HCV ở nội dung 10000 mét.

“Sau khi trải qua 1 năm học trong quân đội, tôi cảm nhận được những gì tinh túy từ việc phục vụ cho quốc gia. Tôi vô địch ngay SEA Games 2009 và khoảnh khắc tuyệt vời nhất là được đứng trước mặt bạn bè quốc tế, hát quốc ca của nước mình”.

Agus Prayogo: Từ thanh niên quậy phá, suýt bị đuổi học đến VĐV giành 13 huy chương - Ảnh 3.

Agus Prayogo là "vua chạy" đường dài của điền kinh Indonesia

SACI

Kể từ lần tham dự SEA Games 2009 tại Lào, Agus Prayogo liên tục được gọi vào đội tuyển điền kinh của Indonesia. Tổng cộng, Agus Prayogo đã giành được 13 huy chương tại SEA Games ở các nội dung 10.000 mét, 5.000 mét và marathon. Dù đã được ví như “vua chạy” đường dài của điền kinh Indonesia nhưng Agus Prayogo tiết lộ thể thao chưa giờ là sở thích của mình. Thay vào đó, anh thích âm nhạc và sở trường của VĐV 38 tuổi là chơi guitar. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.