Từ học sinh trường chuyên Bạc Liêu thành thủ khoa khối B TP.HCM

Ngọc Long
Ngọc Long
18/07/2023 20:11 GMT+7

Muốn trở thành bác sĩ từ lớp 3, Khánh Hưng từng có thời gian 'mất gốc' hóa và không theo kịp bạn bè trước khi trở thành thủ khoa khối B TP.HCM với 29,55 điểm.

"Cày" đề đến khi quen

Sau khi rời phòng thi, Châu Khánh Hưng (cựu học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, TP.HCM) đã "chắc mẩm" sẽ đạt điểm cao, có nhiều cơ hội trúng tuyển vào ngành y đa khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM. "Nhưng em và gia đình rất vui vì không ngờ kết quả vượt ngoài mong đợi", nam sinh cười nói.

Theo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, Hưng đạt tổng điểm 29,55 khối B, trong đó toán 9,8, sinh học 9,75 và hóa 10. Với thành tích này, nam sinh quê Bạc Liêu chính thức trở thành thủ khoa khối B của TP.HCM và chỉ cách biệt với thí sinh thủ khoa khối B toàn quốc số điểm 0,25.

Từ học sinh trường chuyên Bạc Liêu thành thủ khoa khối B TP.HCM - Ảnh 1.

Tân thủ khoa khối B tại TP.HCM Châu Khánh Hưng

NGỌC LONG

Chia sẻ cách chinh phục thành tích này, Hưng thú nhận em không có phương pháp học tập hay chiến lược ôn luyện nào đặc biệt. "Em luôn nghe theo lời giảng cùng định hướng của giáo viên, và quan trọng nhất là 'cày' nhiều đề để quen tay. Đến nay, em đã làm được vài trăm đề, xếp chồng lên có thể cao khoảng 70cm", tân thủ khoa nhớ lại.

Để việc ôn luyện đạt hiệu quả, Hưng nói cần đọc hiểu bài giải chi tiết của giáo viên, tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân trước khi bắt tay làm đề tiếp theo. Lý tưởng nhất là giải 2-3 đề mỗi ngày. "Em học nội trú ở trường nên lịch sinh hoạt được xếp sẵn, trong tuần học từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, cuối tuần thì kiểm tra", Hưng chia sẻ thêm.

Khi làm đề, nam sinh TP.HCM lưu ý phải nắm chắc tốc độ làm bài và kỹ năng xử lý các dạng câu hỏi để có thể "dễ trước khó sau, đụng đâu làm đó". Chẳng hạn, với môn toán, thí sinh cần làm 40 câu đầu trong khoảng 15 phút, dành thời gian còn lại tập trung vào 10 câu cuối. Điều này tương tự với các môn khác như hóa học, sinh học.

Kiên định với giấc mơ thuở nhỏ

Chia sẻ lý do muốn theo đuổi ngành y đa khoa, Hưng thú nhận em "phải lòng" công việc này sau một lần đi khám bệnh vào lớp 3. "Lúc đó, em thấy bác sĩ quá 'ngầu' vì chỉ cần tiêm vào người bệnh nhân là có thể giúp họ khỏi bệnh, thành ra mê luôn đến giờ", Hưng chia sẻ.

Từ học sinh trường chuyên Bạc Liêu thành thủ khoa khối B TP.HCM - Ảnh 2.

Khánh Hưng từng "mất gốc" môn hóa, sau đó đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố rồi đạt điểm tuyệt đối môn này ở kỳ thi tốt nghiệp THPT

NGỌC LONG

Lúc đó, dù chỉ mới 8 tuổi, Hưng đã chia sẻ giấc mơ này với bố mẹ và được gia đình ủng hộ hết mình. Nam sinh sau đó đậu vào lớp chất lượng cao của Trường THPT chuyên Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) để học bậc THCS, đến khi tốt nghiệp thì lên TP.HCM học nội trú ở Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông.

"Có lúc em cũng thấy 'nản lòng', nhất là khi tiếp xúc với môn hóa hồi lớp 8, vì khó và lười học nên em mất gốc luôn. Lên lớp 10, nghe giáo viên giảng dễ hiểu em mới dần tiến bộ rồi yêu thích hóa. Đến lớp 12, em lại 'choáng' vì không theo kịp tiến độ giải đề của các bạn cùng lớp, nhưng cố gắng mãi thì cũng qua", nam sinh từng đạt giải 3 môn hóa kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố kể lại.

Ngoài giờ học, Hưng chia sẻ em không có sở thích gì nổi bật. Nam sinh nói chỉ quan tâm đến việc bồi dưỡng thêm kiến thức y học bằng cách xem những video thực hành các chủ đề liên quan, chẳng hạn như giải phẫu.

Ông Châu Kiết Tường (44 tuổi), bố của Khánh Hưng, cho biết gia đình luôn muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con, cả về sinh hoạt lẫn học tập. Vì thế, khi nghe nam sinh chia sẻ ước mơ lớn lên muốn làm bác sĩ hồi lớp 3, dù cả nhà ở Bạc Liêu, ông Tường cùng vợ vẫn bắt đầu vun vén tài chính để đưa con lên TP.HCM, thành phố luôn đứng đầu về chất lượng dạy học.

Từ học sinh trường chuyên Bạc Liêu thành thủ khoa khối B TP.HCM - Ảnh 3.

Khánh Hưng chụp cùng bố mẹ tại TP.HCM

NGỌC LONG

"Đến năm cuối cấp, vì Hưng bị nhiễm Covid-19, chúng tôi lo lắng vô cùng nên quyết định 'dọn nhà' lên TP.HCM để đồng hành cùng con. Giai đoạn luyện thi vừa rồi, gia đình cũng hết sức động viên, 'tiếp sức' cùng nhà trường để con có tâm thế ổn định nhất. May mắn là con đã đạt được 'quả ngọt', nhận được lời chúc không chỉ từ bạn bè, người thân mà còn cả những thầy cô trường cũ", ông Tường chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.