Trưa trong vườn tượng Điềm Phùng Thị - Thơ của Nguyễn Nhã Tiên

10/07/2022 08:30 GMT+7

Trú vào chút bóng râm của Huế Trưa lặng vườn im vắng tăm người Chừng đâu tiếng nói ngoài dâu bể Gọi câm thôi mà động vọng tôi

minh họa: tuấn anh

Yasunari Kawabata (*)

Trên ngấn sương huyền ảo này tôi thấy

dấu chân Kawabata

trăng Phù Tang nào giống trăng quê nhà

ánh sáng trừng tâm quét tan trời tuyết lạnh

cao khiết một tâm hồn xuyên suốt mấy quê xa

---------------------

(*) Tác giả nhận giải Nobel Văn chương năm 1968

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.