Trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' lần 3: Thổi bùng ngọn lửa nghị lực

Thế Sang
Thế Sang
28/12/2023 14:41 GMT+7

Sáng 28.12, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, Ban tổ chức (BTC) đã trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' lần 3 chủ đề 'Trái tim yêu, bàn tay ấm' với sự góp mặt đông đảo các tác giả đoạt giải.

Sau hơn 6 tháng phát động (từ tháng 4.2023), Sống đẹp lần 3: Trái tim yêu, bàn tay ấm - cuộc thi lan tỏa yêu thương, chia sẻ những câu chuyện nhân ái để nhắc nhở mỗi người sống đẹp và sống có ích hơn cho xã hội - đã chọn ra chủ nhân xứng đáng cho các giải thưởng.

"Bầu ơi thương lấy bí cùng..."

Tác giả Trần Thị Diệp - đoạt giải nhất hạng mục truyện ngắn với tác phẩm Đầu mùa gió thổi, tâm sự, mảnh đất Hà Tĩnh là nguyên mẫu trong sáng tác của chị. Hiện chị công tác tại một trường phía tây Hà Tĩnh, nơi còn nhiều khó khăn. Cái rét của khí hậu cùng đời sống lam lũ của các em học trò nơi đây đã tác động rất lớn cũng như khơi dậy cảm hứng sáng tác của chị.

Thông qua cuộc thi này, Báo Thanh Niên đã làm được một điều mà tôi rất tâm đắc, đó là lan tỏa yêu thương.

Nhà thơ Lê Minh Quốc - thành viên Ban giám khảo cuộc thi
Trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' lần 3: Thổi bùng ngọn lửa nghị lực- Ảnh 1.

Ông Chung Chí Thành (thứ hai, từ trái sang), nhà thơ Lê Minh Quốc, chị Trần Thị Diệp và anh Nguyễn Mạnh Cường giao lưu cùng khán giả

ĐÀO NGỌC THẠCH

Năm nay, cuộc thi Sống đẹp có thêm hạng mục ảnh, giải nhất trao cho anh Nguyễn Mạnh Cường với bài dự thi Hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp. Cảm hứng cho tác phẩm dự thi của anh Cường cũng bắt nguồn từ thực tế đời sống. Là một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, thời gian qua, anh đã chụp rất nhiều bộ ảnh về các kênh rạch trong TP.HCM. Bên cạnh việc bắt lấy những khoảnh khắc có phần xù xì, gồ ghề của bộ mặt thành phố, anh tình cờ nhìn thấy nhóm tình nguyện Sài Gòn Xanh nên chụp lại và muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường thông qua tác phẩm của mình.

Nhà thơ Lê Minh Quốc, đại diện Ban giám khảo Sống đẹp lần 3, nhận xét: "Thông qua cuộc thi này, Báo Thanh Niên đã làm được một điều tôi rất tâm đắc, đó là lan tỏa yêu thương. Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp trong xã hội, với hàng trăm bài viết lay động, đúng như tinh thần 'Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn'".

Trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' lần 3: Thổi bùng ngọn lửa nghị lực- Ảnh 2.

Các tác giả nhận giải khuyến khích hạng mục phóng sự, ký sự, ghi chép và hạng mục ảnh

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' lần 3: Thổi bùng ngọn lửa nghị lực- Ảnh 3.

Các tác giả nhận giải khuyến khích hạng mục truyện ngắn

ĐÀO NGỌC THẠCH

Sau 3 mùa tổ chức thành công, Báo Thanh Niên tiếp tục phát động mùa 4 cuộc thi Sống đẹp với chủ đề San sẻ yêu thương.

Sự lay động của những trái tim yêu

Ban tổ chức và Ban giám khảo cũng đã chọn 5 nhân vật trong các bài viết để trao giải nhân vật truyền cảm hứng. Họ đều là những người rất bình thường trong cuộc sống, mỗi người một hoàn cảnh nhưng nghĩa cử của họ đã thắp lên hy vọng về một cuộc đời đáng sống.

Trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' lần 3: Thổi bùng ngọn lửa nghị lực- Ảnh 4.

Ban tổ chức trao giải nhân vật truyền cảm hứng cho ông Đinh Minh Nhật – nhân vật trong bài viết Làm phúc quên cả phận mình của tác giả Ngọc Tấn (Gia Lai), chị Nguyễn Thị Tuyết Lan, vợ anh Vũ Quốc Cường – vợ chồng anh chị là nhân vật trong bài viết Sao băng đã rớt, ngọn lửa vẫn rực của tác giả Chung Chí Thành (TP.HCM), anh Lê Trung Cường – nhân vật trong bài viết Người viết văn bằng đôi mắt trong trái tim của tác giả Kiều Xuân Quỳnh (Hà Nội), chị Lê Thanh Nga – nhân vật trong bài viết Đã giúp người thì giúp cho trót của tác giả Nguyễn Thanh Bình (TP.HCM) và anh Sùng A Cải – nhân vật trong bài viết Người nạp thêm dưỡng khí vào bầu khí quyển của tác giả Nguyễn Duy Khánh (Hà Nội)

ĐÀO NGỌC THẠCH

Anh Lê Trung Cường (bị khiếm thị) tâm sự, mỗi tháng anh đều dành dụm một ít để giúp đỡ những người khó khăn có hoàn cảnh như mình. Thông qua câu chuyện anh chia sẻ tại buổi lễ, bạn đọc biết được cộng đồng người khuyết tật như anh rất mong muốn vươn lên trong cuộc sống, nhưng điều đó không thể làm được nếu không có sự giúp sức từ cộng đồng.

Hay với nhóm của anh Sùng A Cải - đã trồng được hơn 800.000 cây xanh như câu chuyện đã đề cập trong tác phẩm Người nạp thêm dưỡng khí vào bầu khí quyển, việc trồng cây xanh để góp thêm màu xanh cho cuộc sống là điều tưởng chừng dễ nhưng không đơn giản. Nhóm của anh đã gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có việc thuyết phục người dân cùng tham gia cùng với nhóm.

Trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' lần 3: Thổi bùng ngọn lửa nghị lực- Ảnh 5.

Câu chuyện của chị Lê Thanh Nga làm ấm lòng mọi người...

ĐÀO NGỌC THẠCH

Với chị Lê Thanh Nga - nhân vật trong tác phẩm Đã giúp người thì giúp cho trót, câu chuyện mang đến đã gây xúc động khi chị là một bệnh nhân tim bẩm sinh, từ nhỏ luôn ở trong bệnh viện nên cảm được hoàn cảnh của những người như mình. Cách nay 15 năm, chị và những người bạn cùng lập hội y bác sĩ để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn nhưng luôn có ý chí sống tích cực. Nghĩa cử của chị Nga đã "thổi bùng ngọn lửa nghị lực" để lan tỏa thêm điều tốt đẹp trong cuộc sống. 25 năm đi làm thiện nguyện là 25 năm chị "đón giao thừa ở ngoài đường". Để có thể đi đường dài với công tác thiện nguyện, lúc đầu, chị lén gia đình thực hiện, nói với ba mẹ là chùa, về sau, hiểu được công việc của con gán, gia đình đã cảm thông và ủng hộ. Hai vợ chồng chị dành dụm rất lâu mới xây dựng được nhà lưu trú để làm nơi an trú cho những mảnh đời bất hạnh.

Diễn viên Hòa Hiệp, thành viên Ban giám khảo chia sẻ: "Mặc dù lịch quay, diễn rất nhiều nhưng bản thân tôi cảm thấy rất hứng thú với cuộc thi Sống đẹp. Rất khó để chấm và chọn ra những bài viết xuất sắc nhất trong cuộc thi. Tuy vậy, chính những bài viết đó giúp Hòa Hiệp có nhiều vốn sống hơn...".

Trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' lần 3: Thổi bùng ngọn lửa nghị lực- Ảnh 6.

Các tác giả nhận giải: bài viết được bạn đọc yêu thích (tính theo lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online), giải dành cho tác giả có bài viết hay về doanh nhân sống đẹp (tác giả Trần Nhã Thụy - bìa trái đã dành toàn bộ giải thưởng này trao lại cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên), giải dành cho tác giả viết về 1 dự án thiện nguyện nổi bật của nhóm/tập thể/doanh nghiệp

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' lần 3: Thổi bùng ngọn lửa nghị lực- Ảnh 7.

Ban tổ chức, nhà đồng hành trao giải cho các tác giả đoạt giải ba ở các hạng mục

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' lần 3: Thổi bùng ngọn lửa nghị lực- Ảnh 8.

Các tác giả đoạt giải nhì ở các hạng mục

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' lần 3: Thổi bùng ngọn lửa nghị lực- Ảnh 9.

Và các tác giả nhận giải nhất ở các hạng mục

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' lần 3: Thổi bùng ngọn lửa nghị lực- Ảnh 10.

Dịp này, Báo Thanh Niên ra mắt ấn phẩm Trái tim yêu - bàn tay ấm (NXB Trẻ ấn hành), tuyển tập những bài viết đặc sắc từ cuộc thi Sống đẹp lần 3

THANH NIÊN

Kết quả cuộc thi Sống đẹp lần 3

Hạng mục phóng sự, ký sự, ghi chép:

Giải nhất: Sao băng đã rớt, ngọn lửa vẫn rực - tác giả Chung Chí Thành (TP.HCM).

Giải nhì: Làm phúc quên cả phận mình - Ngọc Tấn (Gia Lai), Người "nạp" thêm dưỡng khí vào bầu khí quyển - Nguyễn Duy Khánh (Hà Nội).

Giải ba: Vươn về phía mặt trời, Quỳnh Anh - Linh Chi (Thừa Thiên-Huế), Người viết văn bằng đôi mắt trong trái tim - Kiều Xuân Quỳnh (Hà Nội), Những người hy sinh giấc ngủ chỉ đổi lại nụ cười - Nguyễn Văn Công (Hà Nội).

Giải khuyến khích: "Cô gái vàng" trong làng nhặt rác - Đặng Hoàng An (Long An), "Phi một chân" sải bước giúp đời - Vũ Thị Phương Anh (Hà Nội), Cô ấy là Minh Tâm - Song Thu (Đồng Tháp), "Anh nuôi" của 8.000 em nhỏ vùng cao - Thành Đạo (Sơn La), Vượt qua chông gai vì ngày mai tươi sáng - Vũ Văn Tuấn (Thừa Thiên-Huế), Đã giúp người thì giúp cho trót - Nguyễn Thanh Bình (TP.HCM), Người thương binh nhân hậu - Nguyễn Văn Học (Hà Nội).

Hạng mục truyện ngắn:

Giải nhất: Đầu mùa gió thổi - Trần Thị Diệp (Hà Tĩnh).

Giải nhì: Yêu bằng tình loài người - Nguyễn Trí (Đồng Nai).

Giải ba: Hãy làm một việc tốt - Nguyễn Hoàng Vũ (Khánh Hòa), Vượt lũ - Kiều Bích Hậu (Hà Nội).

Giải khuyến khích: Thả một trái tim đỏ chói - An Phúc (TP.HCM), Những ngày đẹp trời - Ng.Uyên (TP.HCM), Bàn tay gọi nắng - Ny An (Đà Nẵng), Giữa những bộn bề…! - Lê Mỹ Thạnh (Phú Yên), Một người kỳ lạ như thế - Redamancy (Khánh Hòa), Một món quà - Thảo Nguyên (Bình Dương), Mây che đỉnh núi - Nguyễn Hiên (Đắk Lắk).

Hạng mục ảnh:

Giải nhất: Hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp - Nguyễn Mạnh Cường (TP.HCM).

Giải nhì: Chung tay gìn giữ môi trường - Bùi Việt Hưng (Bình Dương).

Giải ba: Về một tấm gương tàn nhưng không phế - Trần Văn Túy (Bình Thuận).

Giải khuyến khích: Cõng chữ lên non - Bùi Thị Hồng Vân (Hòa Bình), Giúp dân khắc phục hậu quả do biển xâm thực - Lê Minh Quát (Bình Thuận), "Việc phụ" trên quần đảo Hải Tặc - Hồng Hiếu (Cần Thơ), Làm gạch sinh thái trong giờ hoạt động ngoại khóa - Vũ Sơn Lâm (Đồng Nai), Đôi chân đi đến nhịp đập cuối cùng - Đặng Hoàng An (Long An).

Giải thưởng khác:

Giải thưởng dành cho tác giả có bài viết về doanh nhân sống đẹp: Trần Nhã Thụy, tác phẩm Xin bình yên, nguyện bình yên.

Giải thưởng dành cho tác giả viết về một dự án thiện nguyện nổi bật của nhóm/tập thể/doanh nghiệp: Làm phúc quên cả phận mình (Ngọc Tấn, Gia Lai).

5 nhân vật được vinh danh do Ban tổ chức và Ban giám khảo bình chọn: Đinh Thị Thùy Trang (trong tác phẩm Làm phúc quên cả phận mình - Ngọc Tấn), Vũ Quốc Cường - đã mất (trong tác phẩm Sao băng đã rớt, ngọn lửa vẫn rực - Lữ Khách), Lê Trung Cường (trong tác phẩm Người viết văn bằng đôi mắt trong trái tim - Kiều Xuân Quỳnh), Lê Thanh Nga (trong tác phẩm Đã giúp người thì giúp cho trót - Nguyễn Thanh Bình), Sùng A Cải (trong tác phẩm Người "nạp" thêm dưỡng khí vào bầu khí quyển - Nguyễn Duy Khánh).

1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích (bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online): Đôi chân đi đến nhịp đập cuối cùng - Đặng Hoàng An (TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.