Trang Khiếu: Tôi nổi loạn hằng ngày

09/12/2015 08:18 GMT+7

Cách đây 5 năm, Trang Khiếu (Khiếu Thị Huyền Trang) bước lên sàn diễn thời trang với danh hiệu quán quân Vietnam's Next Top Model.

Cách đây 5 năm, Trang Khiếu (Khiếu Thị Huyền Trang) bước lên sàn diễn thời trang với danh hiệu quán quân Vietnam's Next Top Model. 

'Trong giới thời trang, Trang nổi tiếng là cô nàng mê du lịch chứ chưa phải là một tín đồ hàng hiệu đâu''Trong giới thời trang, Trang nổi tiếng là cô nàng mê du lịch chứ chưa phải là một tín đồ hàng hiệu đâu'
Ngay sau đó, cô làm dày thêm bảng thành tích của mình với những lần đi diễn khắp thế giới, những bộ ảnh lookbook cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Rồi hình ảnh đời thường của cô làm người ta phải ngả mũ bởi sự sành điệu. Thời gian ấy, trò chuyện với TNTS, cô thổ lộ về chuyện “đang học vẽ, đọc sách… để khám phá lĩnh vực mới”. Những tưởng đó chỉ là lời nói suông...
Thì đến đầu năm nay, Trang Khiếu tung ra bộ sưu tập (BST) đầu tay và được biết sắp tới cô sẽ ra mắt bộ thứ hai. Cô đã chứng tỏ mình có khả năng làm mọi người phải bất ngờ, dù tên cô không hề gắn với những chiêu trò như nhiều người đẹp khác!
“Tôi ngại mặc thiết kế của mình”
* Từng ra mắt BST đầu tay cùng với Zalora, nhưng sao Trang Khiếu ít mặc đồ do mình thiết kế vậy?
- Một phần là “Bụt chùa nhà không thiêng”, một phần là Trang ngại việc mình cứ 24/7 diện quần áo do chính mình thiết kế xuất hiện trước công chúng. Vì điều đó sẽ rất dễ bị nhàm và mang đậm tính PR. BST cần một sự phối hợp và sự sáng tạo từ người mặc, nếu diện quá nhiều, Trang sẽ tự đóng khung mình trong mắt công chúng, mà nhiều bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng việc ứng dụng BST. Bởi có thể khi nhìn tôi mặc thì mọi người nghĩ phải mặc vậy mới đúng! Điều đó làm lệch mất tinh thần BST của Trang. Thực ra thì Trang vẫn mặc hoài đó chứ, nhưng không mặc trước ống kính phóng viên và truyền thông thôi.
* Bạn nghĩ sao nếu người ta vặn vẹo rằng sở dĩ bạn ít mặc đồ của mình vì không tự tin rằng nó sẽ giúp bạn đẹp?
- Không thể cấm người ta nghĩ như thế được. Khi người ta muốn nghĩ vậy rồi thì giải thích cũng không thay đổi được nhiều. Mà nếu Trang để ý nhiều quá, có lẽ Trang đã làm đủ chuyện để hợp thị hiếu khán giả hơn chứ không kỳ cục như bây giờ. Nhưng lỡ nhắc điều đó rồi thì Trang vẫn muốn phân trần một tí, rằng Trang mặc trang phục của mình để dạo phố và sinh hoạt hằng ngày thì nhiều lắm, chỉ là ít bị mọi người bắt gặp thôi.
* Câu này có tính chất riêng tư, có phải bạn bước sang con đường thiết kế vì công việc này giúp thu nhập của bạn tăng lên?
- Nếu tính thời điểm hiện tại thì chưa. Tiền từ việc làm người mẫu, chụp quảng cáo vẫn cao hơn rất, rất nhiều lần so với tiền Trang kiếm được từ việc thiết kế. Nếu chỉ lo về thu nhập đơn thuần, chắc Trang không chọn nghề thiết kế như vậy. Trông thiết kế hào nhoáng vậy thôi chứ không “dễ ăn” như mọi người tưởng tượng đâu. Số nhà thiết kế nổi bật trong làng thời trang VN hiện cũng khá hạn chế. Nhưng nó là một hướng phát triển lâu dài. Trang hy vọng tương lai không xa nó sẽ là một phần thu nhập đáng kể cho mình.
Trang Khiếu: Tôi nổi loạn hằng ngày 2Với Trang, trang phục hơn cả việc giao tiếp, nó giống như một cánh cửa để hiểu rõ hơn một con người nữa kìa
Trang phục là cánh cửa để hiểu rõ hơn một con người
* Có người nói rằng trang phục chính là ngôn ngữ để nhà thiết kế giao tiếp với thế giới. Trang Khiếu nghĩ sao về điều này?
- Trang hoàn toàn đồng ý. Thậm chí không cần phải là nhà thiết kế, chỉ là phong cách diện trang phục của một người thôi cũng phần nào nói về tính cách của người đó rồi. Mạnh mẽ, năng động, phóng khoáng hay sang trọng. Với Trang, trang phục hơn cả việc giao tiếp, nó giống như một cánh cửa để hiểu rõ hơn một con người nữa kìa.
* Sáng tạo và con đường để sự sáng tạo ấy chuyển bước lên sân khấu không thể thiếu sự hậu thuẫn của tiền bạc. Nhưng nghe nói BST tiếp theo của bạn chưa tìm được nhà đầu tư?
- Thì tự mình bỏ vốn làm. Tốn thì tốn thật nhưng đáng. Có những thứ phải thử, phải trải nghiệm, thậm chí mạo hiểm để thực hiện. Cách đây 4 năm, chuyến đi Mỹ của Trang cũng là nhờ khoản tiết kiệm từ lúc nhỏ đem ra trưng dụng. Và những gì Trang gặt hái từ chuyến đi đó là khá hài lòng. Có những giá trị đạt được không phải chỉ đo đếm bằng tiền, cũng như có những thứ không phải là “lời” ngay lập tức.
* Có cơ hội làm việc tại nhiều thị trường thời trang thế giới, Trang đã học hỏi được những gì? Những điều bạn học hỏi đó có áp dụng được khi trở về làm việc tại VN không?
- Mỗi thị trường có một quy tắc chơi, một phong cách làm việc riêng, Trang đang trong giai đoạn cân bằng và tìm ra mẫu số chung.
* Ngày xưa, khi bắt đầu chập chững bước nghề người mẫu, cân nặng là nỗi ám ảnh của bạn. Bây giờ bạn đã giải quyết chuyện này triệt để chưa?
- Cân nặng và ngoại hình là những thứ luôn “ám ảnh” người mẫu. Nó kiểu như là “áp lực nghề” vậy, ngày nào bạn còn làm nghề người mẫu thì ngày đó bạn còn phải “sống sót” với số đo và cân nặng. Trước đây, Trang khốn khổ và suy sụp vì chúng; giờ thì Trang quen hơn, có những mẹo để “xử lý”.
* Nhìn lại chặng đường của Trang Khiếu, có vẻ như chưa từng thấy bạn làm “nàng thơ” của ai? Bạn có buồn không?
- Nàng thơ thì có áp lực của nàng thơ. Vì có người đặt niềm tin vào vai bạn. Bạn phải chứng tỏ với người đó là họ không đặt sai chỗ. Trang - với nhiều lý do - vẫn chưa sẵn sàng nhận áp lực từ ai. Thế nên Trang gác lại vài lời mời và cứ ngao du như trước giờ thôi.
* Thế đứng trên lập trường là nhà thiết kế, Trang Khiếu đã có “nàng thơ” chưa?
- Trang cũng chưa tìm ra ai đồng điệu với mình. Việc này Trang rất muốn nhưng không thể ép uổng. Duyên tự nó đến. Nhưng thú thật là Trang cũng sốt ruột và muốn duyên đó nhanh nhanh đến một tí.
“Trang khiếu và bạn trai” không phải là chuyện thú vị
* Chưa từng thấy Trang Khiếu nổi loạn như một vài nghệ sĩ khác. Hình như bạn rất biết cách “giữ mình” trong showbiz? Bạn có tự tin rằng mình tiếp tục giữ mình đến “phút cuối” không?
- Trang thì thấy mình nổi loạn hằng ngày í chứ. Thật ra “nổi loạn” thuộc vào cảm quan của mọi người. Vừa rồi Trang tung 2 bộ ảnh, nếu một cô nào khác có lẽ sẽ là một cuộc “nổi loạn” thật sự và để lại vô số dấu ấn trái chiều. Còn Trang chắc một phần nào đó đã “đóng đinh” trong mắt công chúng là hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán, táo bạo và thậm chí phóng khoáng nên sự nổi loạn cũng giảm thiểu phần nào. Cùng một sự vụ, người khác làm thì thấy loạn đến 10 phần, còn Trang chỉ còn một hay hai thôi. Trang nhìn đó như là một đặc ân của truyền thông mà công chúng dành riêng cho mình. Đôi khi cũng nghĩ nó như một cái lồng lớn, mà nếu cần sự bứt phá và làm cho bản thân nổi bật thì Trang Khiếu phải bỏ vốn lớn hơn người khác rất nhiều.
* Có bao giờ Trang nghĩ bạn phải nổi loạn để nổi tiếng, để khẳng định cái “tôi” nghệ sĩ của mình chưa?
- Trang chỉ muốn khẳng định ba điều. Trang vẫn nổi loạn hằng ngày và làm đủ những thứ mọi người... không hiểu được. Nhưng “nổi loạn” đó không phải để dành cho “nổi tiếng”. Và sự nổi loạn không đại diện cho một cái tôi nào hết. Trang nổi loạn vì tính cách Trang như vậy và vì Trang thích thế.
* Ngày xưa, hình ảnh Trang Khiếu giản dị. Bây giờ bạn mặc đồ Gucci đi dự tiệc. Rồi khoe ảnh chụp với chiếc túi hàng hiệu khi đang ở Pháp. Không ít người kháo nhau rằng, Trang Khiếu đã là đại gia đó!
- Nếu có thì càng mừng. Trang chưa từng nghĩ: giàu là một cái tội, quen một người yêu giàu lại là một cái tội lớn hơn. Như thế thiệt thòi cho các anh chị nghệ sĩ lắm. Còn đồ hiệu, có khi là của Trang, có khi là đồ hãng cho mượn. Làm nghề chừng đó năm, đặc biệt là làm về lĩnh vực thời trang thì việc có vài món hàng hiệu cho bản thân, Trang nghĩ nó không quá lạ. Không phải biện minh nhưng thú thật là trong giới thời trang, Trang nổi tiếng là cô nàng mê du lịch chứ chưa phải là một tín đồ hàng hiệu đâu.
* Tại sao bạn ít chia sẻ chuyện tình cảm của mình? Phải chăng bạn không tự tin về tình cảm đó và không tự tin về bạn trai?
- Câu hỏi này Trang nhận được nhiều rồi. Thú thật chuyện bạn trai của Trang không phải là điều thú vị với truyền thông và công chúng. Tít bài “Trang Khiếu lộ diện bạn trai” cũng không thu hút mọi người bằng mấy việc đi nước ngoài, chụp cho báo này báo kia đâu. Trang hy vọng có ngày báo chí sẽ đưa tin về tình cảm của Trang để bớt áp lực về công việc cho mình. Trang được mọi người đặt nhiều lòng tin thế nên bị áp lực rất lớn về công việc, để không phụ lòng mọi người.
Cám ơn bạn về cuộc trò chuyện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.